Thế giới

Italia: Vận động viên thể hình sát hại cha mẹ vì bị yêu cầu…dắt chó đi dạo

Một vận động viên thể hình 30 tuổi người Ý đã sát hại cha mẹ mình sau khi bị yêu cầu ra khỏi giường và dắt chó đi dạo.

Theo báo NY Post, Benno Neumair, một vận động viên thể hình đã thừa nhận với cảnh sát việc sát hại cha mẹ mình là Laura Perselli (63 tuổi) và Peter Neumair (68 tuổi) tại nhà riêng ở thành phố Bolzano (Ý) vào tháng 1/2021.

Thi thể bà Laura được tìm thấy ở sông Adige với các dấu hiệu bị siết cổ trong khi xác ông Peter thì vẫn chưa nổi lên mặc dù các vệt máu của nạn nhân được tìm thấy ở gần đó.

Tại cơ quan chức năng, Benno cho biết, nguyên nhân dẫn đến cuộc án mạng tàn khốc là vì người cha yêu cầu anh ta “bước ra khỏi giường và dắt chó đi dạo”. Tuy nhiên, Benno đã từ chối và cuộc tranh cãi đã diễn ra.

Italia: Vận động viên thể hình sát hại cha mẹ vì bị yêu cầu…dắt chó đi dạo
Laura Perselli và Peter Neumair

“Tôi chỉ muốn sự yên tĩnh nên đã bỏ sang một căn phòng khác”, Benno kể lại với Daily mail.

Không những vậy, ông Peter còn nhiều lần phàn nàn Benno về việc chơi máy tính, ngủ “nướng” và không chịu san sẻ công việc nhà với cha mẹ.

“Chúng tôi đã vật lộn với nhau trên hành lang và cùng ngã xuống đất. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc đó tôi đã siết sợi dây vô cùng chặt”, Benno kể lại.

Không những vậy, khi người mẹ trở về nhà, Benno tiếp tục siết cổ bà Laura bằng chính sợi dây leo núi đó.

“Tôi giết họ mà không cả nói lời tạm biệt”.

Sau khi gây án, Benno đã ném thi thể cha mẹ mình xuống dòng sông để phi tang tội ác.

Benno hiện đang bị tạm giam trong nhà tù ở Bolzano trong khi chờ đợi cơ quan chức năng hoàn thiện cuộc điều tra và thu thập chứng cứ.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)