Thế giới

Hy sinh cánh tay để cứu sống cháu bé 2 tuổi, người phụ nữ nói một câu khiến cả triệu dân mạng cảm động

Người phụ nữ ở Trung Quốc hy sinh cánh tay để cứu bé trai hai tuổi trong một vụ tai nạn giao thông.

Hy sinh cánh tay để cứu sống cháu bé 2 tuổi, người phụ nữ nói một câu khiến cả triệu dân mạng cảm động
Ran Ti Lan (trái) và hình ảnh ghi lại vụ việc (Ảnh: The Cover)

Theo trang tin Trung Quốc The Cover, vụ tai nạn xảy ra hôm 02/10, trên đường Lâm Viên ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Người phụ nữ tên là Ran Ti Lan đã kinh doanh trên con đường được hơn 10 năm. Khi vụ việc xảy ra, Ran ngồi ở lề đường, còn bé trai 2 từ từ bước lên đường.

Thời điểm đó, một chiếc xe tải đang di chuyển trên đường. Ran lập tức chạy lại phía cháu bé và kéo cháu bé lại, trước khi xe tải lao tới.

Tuy vậy, tài xế xe tải không phanh kịp và chiếc xe đã tông vào Ran, khiến bà ngã xuống đường.

Ran được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nơi các bác sĩ xác định bà bị thương rất nặng. Bà buộc phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ cánh tay trái, và nhiều ca phẫu thuật khác.

Điều tra của nhà chức trách địa phương cho biết cháu bé 2 tuổi đã đi cùng mẹ ở khu vực xảy ra tai nạn. Tuy vậy, khi người mẹ đi vệ sinh, cháu bé đã chạy qua đường để tìm mẹ.

Ran cho biết sau khi phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay trái, bà đã mất nhiều thời gian để điều chỉnh, nhưng cảm thấy vui vì cứu được một mạng người.

"Đứa trẻ chỉ mới hai tuổi. Nếu phải bỏ một cánh tay để cứu một mạng người thì cũng đáng lắm," Ran nói.

Theo chồng của Ran, tài xế xe tải, công ty bảo hiểm và gia đình bé trai đã trả một phần viện phí cho bà.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hy-sinh-canh-tay-e-cuu-song-chau-be-2-tuoi-nguoi-phu-nu-noi-mot-cau-khien-ca-trieu-dan-mang-cam-ong-a362623.html