Thế giới

Hoa khôi Nga: 'Cựu vương Malaysia cấp dưỡng con trai tôi'

Oksana Voevodina cho biết chồng cũ, cựu vương Malaysia Mohammad V, gọi con trai cô là 'điều đáng yêu nhất thế giới' và đã chi tiền để hỗ trợ nuôi con dù từng phủ nhận có quan hệ ruột thịt với đứa bé.

Hoa khôi Nga: 'Cựu vương Malaysia cấp dưỡng con trai tôi'
Oksana và con trai Leon, hiện 20 tháng tuổi. Ảnh: Instagram.

Cựu vương Mohammad V chưa bao giờ thừa nhận Leon, con trai 20 tháng tuổi của vợ cũ Oksana Voevodina, là con mình nhưng được cho là đã gửi tin nhắn cho cô qua một người bạn để bày tỏ niềm tự hào về cậu bé, theo Sun.

Ông Mohammad V bất ngờ tuyên bố thoái vị hồi tháng 1/2019, một động thái gây sốc được cho là có liên quan tới cuộc hôn nhân của ông với hoa khôi người Nga Voevodina. Hai người kết hôn trong một đám cưới bí mật ở Moscow vài tháng trước đó, nhưng đến tháng 7/2019 thì tuyên bố đã ly dị.

Sau khi "ai đi đường nấy", cựu vương Malaysia tìm cách gây nghi ngờ về quan hệ cha con đối với bé Leon, chào đời vào tháng 5/2019, thông qua một người phát ngôn, khẳng định "chưa có bằng chứng khách quan nào cho thấy ông là bố đẻ của đứa trẻ".

Tuy nhiên, những trao đổi qua lại gần đây giữa hai người cho thấy cựu vương đang dần quan tâm tới Leon. Trong tin nhắn gửi cho Voevodina hôm 9/10, ông Mohammad V, còn được gọi là Faris, đã viết: "Hãy nói với thằng bé nó là điều đáng yêu nhất trên thế giới này. Từ Faris".

Voevodina lúc này đáp lại rằng: "Cảm ơn anh".

Hoa khôi Nga: 'Cựu vương Malaysia cấp dưỡng con trai tôi' - 1
Oksana và cựu vương Malaysia trong đám cưới năm 2019. Ảnh: Instagram.

Cựu vương cũng được cho là đang bắt đầu trả cho vợ cũ khoảng 8.000 USD mỗi tháng để hỗ trợ nuôi bé Leon sau khi Voevodina xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng 2 năm ngoái. Đổi lại, Voevodina sẽ xóa hết các bức ảnh của Leon trên trang mạng xã hội như yêu cầu của ông Mohammad V.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Voevidina cho hay khoản tiền trên đột nhiên bị cắt hồi tháng trước. Phía cựu vương cho rằng nên hạ xuống chỉ còn khoảng hơn 1.500 USD.

Trước yêu cầu này, hoa khôi Nga không đồng ý với lý do: "Như thế không công bằng với con trai tôi".

Vì thế, cựu người mẫu bắt đầu đăng ảnh con trai trở lại, nói với 595.000 người theo dõi mình rằng: "Tất cả chúng ta đều mong muốn sẽ thực hiện được những điều ước. Năm nay, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu theo cách khác biệt và đổi vị trí, từ chờ đợi sang hành động. Vì thế, các bạn thân mến, điều đầu tiên tôi làm là thực hiện mong muốn của các bạn, để Leon xuất hiện trên ảnh profile một lần nữa", Oksana viết.

Hoa khôi 28 tuổi cũng nói với một người bạn rằng: "Tớ đã mở lại các ảnh của Leon trên Instagram. Tớ chẳng có gì khác để làm ngoài việc phải có một tuyên bố mới với truyền thông".

Voevodina hiện được cho là tham gia mở một cơ sở làm đẹp ở London. Trước đó vào dịp Tết dương lịch, cô thông báo với fan đã rời Anh tới Moskva để được ở bên con trai. Cô cũng đã nhiều lần đề nghị xét nghiệm ADN để chứng minh Leon là con trai của cựu vương Malaysia.

"Mục tiêu duy nhất của tôi là được sống yên ổn và nuôi dạy con", Voevodina từng nói. "Tôi muốn có một thỏa thuận ly hôn hòa bình để giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với chồng cũ".

Trước đó, Voevodina từ chối khoản tiền 1 triệu USD từ phía cựu vương bởi theo cô mục đích của việc này là để "cô im miệng", luật sư Ivan Melnikov nói.

"Oksana không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân. Cô ấy nói sẽ tự mình xử lý mọi chuyện. Nhưng cô ấy mong chồng cũ hỗ trợ phí nuôi dưỡng đứa trẻ", Melnikov cho biết.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/hoa-khoi-nga-cuu-vuong-malaysia-cap-duong-con-trai-toi-4227006.html