Thế giới

Hẹn hò với bạn chơi game, cậu bé 14 tuổi trở thành đồ chơi tình dục của 2 phụ nữ

Đây là một vụ phạm tội hiếm hoi, là bài học cho các cậu bé mới lớn tò mò về thế giới bên ngoài cũng như các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái.

Hẹn hò với bạn chơi game, cậu bé 14 tuổi trở thành đồ chơi tình dục của 2 phụ nữ
(Ảnh minh họa.)

Ngày nay, dường như giới trẻ, đặc biệt là các cậu bé, bị ám ảnh bởi các video game online. Các em có thể bỏ ăn, bỏ học để "dán mắt" vào màn hình nhiều tiếng đồng hồ.

Với nhiều cậu bé, chơi game chỉ đơn thuần dừng lại ở chính trò chơi ấy, nhưng với một số khác, sự hấp dẫn còn nằm ở việc tán gẫu với bạn chơi qua mạng.

Cậu bé 14 tuổi tên John (tên giả, để bảo vệ danh tính), sống tại thành phố Pittsburg, bang Oklahoma, Mỹ là một trường hợp như vậy.

Từ những lần chat với bạn chơi game

John ham mê game Xbox và thường nói chuyện với những bạn chơi game khác qua Xbox Live. Trong số này có một cô gái tên là Kriste Aragon, 35 tuổi. Kriste muốn mối quan hệ của họ tiến xa hơn một chút so với những người bạn thông thường.

Hẹn hò với bạn chơi game, cậu bé 14 tuổi trở thành đồ chơi tình dục của 2 phụ nữ - 1
Qua mạng, Kriste Aragon có vẻ là một cô gái hấp dẫn và tốt bụng.

Một buổi tối nọ, John và Kriste bắt đầu nói chuyện với nhau khi cùng chơi game. Là một cậu bé 14 tuổi tò mò, John không tránh khỏi cảm giác tò mò và say mê dành cho người đàn chị chủ động.

Cuộc nói chuyện đi xa hơn dự tính và họ trao đổi những hình ảnh nhạy cảm. Kriste thổ lộ muốn làm chuyện ấy với John và ngỏ ý muốn gặp cậu.

Cho biết nhà của mình chỉ cách nhà John 30 phút đi xe, Kriste nhanh chóng nhận được sự đồng ý của John.

Thế nhưng cậu bé 14 tuổi không ngờ rằng cái gật đầu này đã mở ra một chuỗi những kinh hoàng mà có lẽ suốt cuộc đời cậu cũng không thể quên.

Cuộc gặp bất ngờ với 2 phụ nữ từng trải

Gặp nhau như đã hẹn, John lẻn ra khỏi nhà và chui vào xe của Kriste. Cậu hơi ngạc nhiên khi trong xe không chỉ có Kriste mà còn có một phụ nữ khác. Cô gái Melissa Goelz, 29 tuổi là một trong số những người bạn của Kriste.

Cả 3 người lái đi, bắt đầu nói những câu chuyện chào hỏi làm quen và không hề đề cập gì đến những đề tài nhạy cảm.

Tuy nhiên, khi rẽ vào một khúc quanh, hai người phụ nữ cho John biết họ sẽ đưa cậu tới New Mexico và cậu sẽ không bao giờ được trở về nhà nữa.

Trong khi đó ở nhà John, bố mẹ cậu cảm thấy hơi lạ khi không nghe thấy tiếng con mình trong vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên đinh ninh con mình đang mải chơi video game nên họ cũng không mấy chú ý.

Hẹn hò với bạn chơi game, cậu bé 14 tuổi trở thành đồ chơi tình dục của 2 phụ nữ - 2
Nhưng ngoài đời, Kriste và Melissa là những kẻ tấn công tình dục.

Chỉ đến khi không thấy con xuống ăn cơm tối, bố mẹ John mới lên kiểm tra và tá hỏa khi không thấy con đâu.

Bố mẹ John đã gọi ngay cho văn phòng cảnh sát trưởng của thành phố. Ngay lập tức, họ phái một đội tới điều tra tình hình.

Cảnh sát vào cuộc

Cơ hội tìm thấy cậu bé John không nhiều vì theo các số liệu thống kê, nếu một đứa trẻ không được tìm thấy trong 24 giờ thì khả năng nạn nhân bị giết là rất cao.

"Tình hình rất đáng bao động. Chúng tôi biết đây sẽ là một tình huống xấu nếu chúng tôi không hành động nhanh và định vị được cậu bé" - Cảnh sát trưởng hạt Pittburg Chris Morris cho biết.

Hẹn hò với bạn chơi game, cậu bé 14 tuổi trở thành đồ chơi tình dục của 2 phụ nữ - 3
Cảnh sát trưởng hạt Pittburg Chris Morris.

Các cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra trong khi chơi game, John dành ra một khoảng thời gian đáng kể để nói chuyện với những người lạ qua mạng. Ngay lập tức, họ điều tra lịch sử của những cuộc nói chuyện đó.

Cảnh sát đã lần ra Kriste Aragon và Melissa Goel, cả 2 đều sống cách đó rất xa. Hai người phụ nữ chưa từng có tiền án, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không làm hại cậu bé.

Trong khi đó, John, Kriste, và Melissa đang trên đường tới New Mexico. Chuyến đi kéo dài 13 tiếng và trong khoảng thời gian ấy, hai người phụ nữ đã tấn công tình dục John rất nhiều lần.

Cậu bé bị lột trần, trói trong xe, bị lạm dụng và không có cách nào để trốn thoát. Kriste và Melissa bảo John rằng cách duy nhất để cậu được về nhà là họ sẽ vứt cậu xuống đường trong tình trạng khỏa thân.

May mắn trở về

Những tin nhắn trò chuyện trong Xbox đã giúp cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Họ đã dò ra được số điện thoại có liên quan đến tài khoản Xbox của Kriste Aragon và từ đó dẫn tới cửa hàng bán kẹo của cô ta ở New Mexico.

Khi Kriste Aragon và Melissa Goelz về tới nhà, cảnh sát đã ở đó đợi họ và cậu bé John đã được cứu thoát trong gang tấc.

Đặc nhiệm Jay Ratliff, người tham gia chuyên án này cho biết những vụ việc như thế này xảy ra khá thường xuyên, song hiếm khi thủ phạm lại là nữ giới.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Aragon và Goelz cho biết muốn chúng muốn bắt cóc cậu bé 14 tuổi để làm "đồ chơi tình dục sống".

Hẹn hò với bạn chơi game, cậu bé 14 tuổi trở thành đồ chơi tình dục của 2 phụ nữ - 4
Kriste và Meliss đang chờ ngày ra tòa vì những tội ác của mình.

May mắn là kế hoạch của chúng đã bị đổ bể. Vài tuần nữa, Aragon và Goelz sẽ được dẫn độ trở lại Oklahoma để chờ ngày ra tòa.

Là kẻ chủ mưu, Kriste Aragon có thể sẽ phải đối mặt với 30 năm tù giam, còn Melissa Goelz có thể sẽ phải đối mặt với 10 năm tù giam cho tội bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

May mắn trở về nhà một cách an toàn, nhưng hẳn là John sẽ không tránh khỏi những tổn thương về mặt tâm lý.

Đây cũng là một bài học cho những cô bé, cậu bé mới lớn ngây thơ và tò mò, mà không hề nhận ra thế giới mạng luôn rình rập những cạm bẫy không ngờ.

Bên cạnh đó, nó cũng là lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái. Chỉ một phút lơ là, có thể họ sẽ mãi mãi mất đi đứa con thân yêu.

Theo Thanh Hương (Soha/Thời Đại)