Thế giới

Hé lộ nội dung cảm động của hai bức thư công nương Diana viết lúc sinh thời đang được bán đấu giá

Hai bức thư mà công nương Diana viết lúc sinh thời gửi một người phụ nữ bà quen biết đang được bán đấu giá và được dự đoán sẽ thu về 3.000 bảng mỗi bức.

Bức thư này được công nương Diana gửi tới một người phụ nữ tên là Ivy Woodward. Công nương Diana làm quen và kết bạn với Ivy Woodward khi hai người gặp nhau tại một bệnh viện hồi tháng 09/1990.

Công nương Diana được giới thiệu tới Ivy Woodward khi bà tới thăm chồng là Thái tử Charles khi đó đang phải điều trị trong bệnh viện vì bị gãy tay khi chơi polo. Trong khi đó, con trai Dean của Ivy Woodward nhập viện trong tình trạng bất tỉnh sau một tai nạn xe máy.

Hé lộ nội dung cảm động của hai bức thư công nương Diana viết lúc sinh thời đang được bán đấu giá
Hai bức thư của công nương Diana được đấu giá (Ảnh: Sàn đấu gia Lawrence)

Tháng 12/1990, Dean Woodward được xuất viện và trở về nhà với vợ. Trong bức thư gửi Ivy Woodward, công nương Diana đã bày tỏ sự thông cảm với bà này khi bà và con dâu xảy ra cãi vã về việc chăm sóc Dean.

"Tôi thường nghĩ tới các bạn ở thời điểm này khi chúng tôi sắp bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Tôi rất vui khi nghe tin Dean đã hồi phục sức khỏe, nhưng điều đó không thể xảy ra nếu không có sự quyết tâm và kiên cường của bạn. Chính điều đó đã giúp Dean khỏe mạnh trở lại.

"Có lẽ vợ của Dan cảm thấy oán giận vì không thể làm gì giúp cho anh chàng, và điều đó khiến cô bé thấy có lỗi, làm mọi người tổn thương và giờ đây khi Dan trở về nhà cô bé chỉ muốn giữ lấy anh chàng cho riêng mình," công nương Diana viết.

"Bạn đừng lo lắng quá nhiều, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó," công nương Diana đưa ra lời khuyên cho Ivy Woodward.

Trong lá thư này, công nương Diana cũng nhắc tới việc hai con là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry tỏ ra rất háo hức khi Giáng sinh sắp đến gần, và rằng hai Hoàng tử "tìm kiếm mọi ngóc ngách tại cung điện Kensington để xem những món quà được giấu ở đâu".

Một lá thư khác sẽ được bán đấu giá trong đợt này có nội dung là lời cảm ơn dành cho Ronald Lewis, vệ sĩ của Thái tử Charles và công nương Diana tháp tùng cặp vợ chồng hoàng gia tới thăm Lagos, Nigeria hồi tháng 03/1990.

"Dưới thời tiết vô cùng nóng nực và điều kiện đi lại không được thuận tiện, các anh hẳn đã phải trải qua một cơn ác mộng. Vợ của ông chủ cảm ơn các anh," bà viết.

Theo Sarah Ward, nhân viên của sàn đấu giá Lawrence, các nhà sưu tầm rất quan tâm tới những vật phẩm đấu giá có liên quan tới hoàng gia Anh, đặc biệt là có liên quan tới công nương Diana.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)