Thế giới

Hé lộ “cơn ác mộng” của trùm mafia Italia sau song sắt nhà tù

Bị kết án 14 năm tù, nhưng chỉ sau 7 tháng trùm mafia Italy đã được thả ra vì không thể chịu nổi cuộc sống trong nhà tù.

Bị kết án 14 năm tù, nhưng chỉ sau 7 tháng trùm mafia Italy đã được thả ra vì không thể chịu nổi cuộc sống trong nhà tù.

he lo “con ac mong” cua trum mafia italia sau song sat nha tu hinh anh 1

Giulio Lampada (44 tuổi) là một trong những trùm mafia cấp cao của băng đảng tội phạm khét tiếng Condello ở Italy. Đây được xem là tổ chức tội phạm quyền lực có ảnh hưởng lớn nhất và hoạt động mạnh nhất trong các băng nhóm tội phạm Italy.

Giới chức tư pháp Italy xem Condello là một trong những mạng lưới tội phạm có tổ chức nguy hiểm nhất nước này. Theo đó, Condello có thể đã vươn ra khỏi lãnh thổ Italy khi liên kết với các băng nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ và Albania và sau này là Nga.

Theo bản báo cáo năm 2006 của Cơ quan chống mafia quốc gia, băng nhóm vùng Calabria này hiện là tổ chức tội phạm duy nhất kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy từ Colombia vào châu Âu. Vai trò độc quyền đã đem lại nguồn thu cho nhóm mỗi năm vào khoảng 50 tỉ USD. Ngoài ra, tổ chức này còn thực hiện các phi vụ rửa tiền quy mô lớn.

Đóng vai trò then chốt trong đường dây tội phạm của gia tộc Condello, Giulio Lampada bị bắt vào tháng 11/2011 trong một cuộc truy quét quy mô lớn của cảnh sát Italy. Giulio sau đó bị kết án 14 năm 5 tháng tù giam vì tội cầm đầu tổ chức tội phạm Condello. Hắn ta cũng bị buộc tội hối lộ hai thẩm phán để có được thông tin về cuộc điều tra chống lại mình.

Sau khi lĩnh án, hắn bị đưa tới một nhà tù ở khu vực Liguria. Tuy nhiên, tại đây, Giulio Lampada đã giảm tới 10kg trong vòng chỉ 7 tháng do không thể ăn bất cứ thứ gì khác ngoài trái cây và đồ ăn nhẹ.

Ngoài ra, suốt những tháng bị biệt giam, hắn không bao giờ di chuyển ra khỏi xà lim, lúc nào cũng thu mình vào một góc phòng.

Hắn cho biết mình đang phải qua một cơn ác mộng trong cuộc đời và ngày càng trở nên chán nản vì cuộc sống tù túng, ngột ngạt. Điều này dần dần khiến hắn ác cảm với những người trong bộ trang phục cảnh sát, với các bạn tù và bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh. 

Hàng chục bác sĩ đã được điều động để tìm ra căn bệnh của trùm mafia. Sau đó, họ đều đưa ra kết luận Giulio Lampada đã mắc phải căn bệnh “dị ứng” với nhà tù và bị trầm cảm nặng.

Trước tình trạng này, một Thẩm phán ở Milan đã quyết định cho phép Lampada trở lại biệt thự của gia đình mình ở ở Settimo Milanese, ngoại ô Thủ đô Milan dưới sự quản chế của cảnh sát sau khi mới thụ án được 7 tháng.

Ở đó, hắn sẽ được đoàn tụ cùng vợ và ba cô con gái, đó là cách duy nhất để hắn ta nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe.

Luật sư Giuseppe Nardo của Lampada cho biết: “Trong suốt thời gian ngồi tù ở Liguria, Lampada chưa bao giờ đi lại trong phòng giam. Đến nỗi ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để đi vào nhà vệ sinh”.

Quyết định này của thẩm phán đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần đông phản đối và cho rằng đây không phải là sự trừng phạt cho một tên tội phạm khét tiếng.

Người xưa có câu “một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài”, để thấy rằng đây là nơi có điều kiện sống khắc nghiệt và nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cũng có người kể lại rằng các “ông lớn” khi vào tù vẫn cứ “sướng như tiên”. Vậy sự thực điều gì đã và đang diễn ra đằng sau những chấn song sắt nhà tù? Loạt bài “Cuộc sống trong tù của những tên tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào trả lời câu hỏi này.

Theo H.Anh (Dân Việt)