Thế giới

Harry lo lắng và sợ sệt khi về dự tang Hoàng thân

Công tước xứ Sussex thừa nhận đã rất lo lắng và sợ hãi khi trở về Anh dự đám tang ông nội nhưng đã 'sử dụng các kỹ năng trị liệu tâm lý từng học được để vượt qua'.

Đối với Harry, việc trở lại London để tham dự lễ tang của Hoàng thân Philip vào tháng trước có nghĩa một lần nữa anh phải đối mặt với nơi mà mình cảm thấy bị mắc kẹt và bị cánh săn ảnh truy đuổi. Đó được coi là một bài kiểm tra khả năng đối phó với những cơn lo lắng có nguy cơ bùng phát trở lại của hoàng tử 36 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn chung với Oprah Winfrey cho hãng thông tấn AP nhằm quảng bá cho loạt phim về sức khoẻ tâm thần The Me You Can't See, Harry được hỏi rằng anh cảm thấy thế nào khi quay về Anh. Hoàng tử 36 tuổi hơi ngập ngừng một chút trước khi thừa nhận: "Tôi đã rất lo lắng về nó. Tôi cũng rất sợ nữa".

Tuy nhiên, Harry cho biết anh đã vượt qua những nỗi sợ này bằng cách sử dụng các kỹ năng về trị liệu tâm lý đã được học. "Nó giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều nhưng trái tim tôi vẫn trĩu nặng", Công tước xứ Sussex nói thêm.

Harry lo lắng và sợ sệt khi về dự tang Hoàng thân
Hoàng tử Harry đi theo linh cữu của Hoàng thân Philip bên cạnh anh trai William và em họ Peter Phillips hôm 17/4. Ảnh: UK Press.

Trong tập đầu tiên của The Me You Can't See phát sóng vào tối 20/5 (theo giờ bờ đông nước Mỹ) trên dịch vụ phát trực tuyến của Apple, Harry tiết lộ rằng lần đầu anh gặp một nhà trị liệu là cách đây khoảng 4 năm, dưới sự khích lệ của Meghan, khi đó đang là bạn gái. Cả hai đã cãi nhau và Meghan nhận ra sự tức giận của Harry dường như có điều bất ổn.

Bộ phim tài liệu được cho là sự cởi mở chưa từng có của Harry với cuộc sống của chính anh và các mối quan hệ trong hoàng gia kể từ khi vợ chồng anh rời bỏ nhiệm vụ và chuyển đến California. Vợ chồng Harry và Meghan hiện sống cách Los Angeles khoảng 90 phút lái xe, trong một khu dân cư biệt lập được bảo vệ và có những hàng xóm toàn người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Katy Perry và Orlando Bloom. Các tay săn ảnh vẫn rình rập nhà Sussex nhưng ít và khó khăn hơn so với hồi họ ở tạm trong biệt thự của ông trùm Hollywood Tyler Perry tại Los Angeles.

Tuy Harry mới đưa ra những chia sẻ thẳng thắn gần đây nhưng anh và anh trai William từ lâu đã ủng hộ tầm quan trọng của sức khoẻ tâm thần. Vào năm 2016, Harry, William và Kate đã phát động chương trình Heats Together - một sáng kiến giúp mọi người lên tiếng và không phải xấu hổ khi yêu cầu sự giúp đỡ trong lúc sức khoẻ tinh thần bị đe doạ, sa sút.

Harry lo lắng và sợ sệt khi về dự tang Hoàng thân - 1
Hoàng tử Harry ngồi trong biệt thự gần 15 triệu USD ở Montecito để trả lời phỏng vấn qua màn hình của AP.

Hồi tháng 3, Harry và Meghan cũng đã có một cuộc phỏng vấn gây chú ý với Oprah và thu hút được phản hồi công khai hiếm hoi từ phía hoàng gia. Những phát ngôn này đi ngược lại với câu thần chú "không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích, giữ bình tĩnh và bước tiếp" của các thành viên hoàng gia.

Không còn thận trọng trong việc lựa lời để nói nữa, Harry đang trở thành mẫu người dường như nghĩ gì nói nấy. Hoàng tử 36 tuổi tuyên bố anh sẽ không bị antifan làm nản lòng bởi anh coi trọng việc được nói ra sự thật. "Tôi xem đó là trách nhiệm. Tôi không còn cảm thấy khó mở lòng nữa", Harry chia sẻ.

Mặc dù vậy, các nhà bình luận hoàng gia lại thấy rằng những lời nói của nhà Sussex liên tục mâu thuẫn nhau. Họ từng khẳng định chắc nịch rằng rời hoàng gia vì muốn tìm kiếm một cuộc sống riêng tư nhưng cuối cùng lại là những người liên tục lên báo đài để nhận lời phỏng vấn và thổi rối tung lùm xùm gia đình lên cho cả thế giới biết.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/harry-lo-lang-va-so-set-khi-ve-du-tang-hoang-than-4282120.html