Thế giới

Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo

Khi 2 người thân của chồng đều qua đời trong các vụ tai nạn bí ẩn và để lại số tiền bảo hiểm đáng kể, bà Cindy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Càng điều tra, Cindy càng trở nên khiếp sợ trước con người thật của chồng mình.

Âm mưu lừa tiền bảo hiểm được ngụy trang bằng 2 thảm kịch kinh hoàng

Có quá nhiều thảm kịch ập đến trong cuộc đời của thợ đào vàng Karl Karlsen, đến nỗi người vợ thứ hai của ông ấy cũng không tin được.

Đầu tiên là bi kịch vào dịp năm mới 1991, diễn ra ở nhà cũ của Karl tại chân núi Sierra Nevada, bang California. Hôm đó, người vợ đầu Christina đã mắc kẹt trong đám cháy và qua đời khi mới 30 tuổi.

Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo
Karl chụp ảnh cùng vợ trước Christina, con trai Levi và 2 con gái.

Theo lời kể của Karl, đây là một tai nạn vô cùng hi hữu. Cửa sổ phòng tắm đã bị chính Christina làm vỡ vào 3 ngày trước, vì vậy phải bịt lại bằng các thanh chắn gỗ. Hơn nữa, nạn nhân còn tưởng bình dầu hỏa là bình nước nên đã đặt trong hành lang phòng tắm. Kế đó, chó mèo chạy nhảy đã làm ngã bình dầu, thấm vào vải lót sàn. Sợi dây điện bị chập mạch và làm bùng phát ngọn lửa lớn, khiến Christina tử vong ngay trong phòng tắm đóng kín.

Đội cứu hỏa xác nhận đám cháy là một tai nạn. Nhờ vậy, Karl nhận về món tiền bảo hiểm trị giá 200.000 USD (4,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Đáng chú ý, hợp đồng bảo hiểm chỉ được ký vào 20 ngày trước cái chết của người vợ. Nhận tiền xong xuôi, Karl đã chuyển về bang New York sinh sống và tái hôn với Cindy Best.

Người vợ thứ hai Cindy chia sẻ về thảm kịch năm 1991: "Cách mà Karl giải thích vấn đề luôn thuyết phục. Ông ấy có câu trả lời cho tất cả mọi thứ".

Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo - 1
Karl và người vợ sau Cindy

Đến cuối năm 2008, tức 18 năm sau vụ hỏa hoạn, con trai ruột của Karl là Levi (lúc đó 23 tuổi) cũng qua đời trong một tai nạn thương tâm, để lại 2 con nhỏ. Nạn nhân bị chiếc xe bán tải đè tử vong, đúng vào ngày lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho bố. Ngoài ra, Karl còn nhận về tiền bảo hiểm trị giá 707.000 USD (~16,5 tỷ đồng).

Người vợ thứ hai thoát chết trong gang tấc, giúp vạch trần hung thủ

Sau cái chết của Levi - con trai của Karl cùng người vợ quá cố, bà Cindy đã bất giác tự hỏi: Liệu chuyện này cũng là một tai nạn hay sao? Người phụ nữ quyết định trình báo cảnh sát và vụ việc được tái điều tra vào năm 2013. 

Con gái của Karl là Erin DeRoche, 36 tuổi, cũng ra tòa làm chứng để buộc tội bố. Erin cho biết đã nhìn thấu được tội ác của người đàn ông mất hết nhân tính này: "Tôi đã nói rằng, con biết bố đã sát hại mẹ và Levi. Nhưng ông ta chỉ cười tinh quái: Đã 20 năm rồi, họ vẫn chưa bắt được bố và sẽ không thể làm được đâu".

Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo - 2
Lực lượng hành pháp đã phải đấu trí nhiều năm mới buộc tội được kẻ sát nhân thâm độc.

Trên thực tế, phiên tòa xét xử vụ mưu sát người vợ trước của bị cáo đã diễn ra hết sức căng thẳng. Luật sư biện hộ cho Karl Karlsen tranh luận rằng: "Các công tố viên đã buộc tội thân chủ của tôi quá vội vàng. Họ chỉ dựa vào cái chết của con trai ông ấy mà suy diễn, chứ không có thêm bằng chứng gì mới cho thấy Karl mưu sát vợ cũ. Họ quá lệ thuộc vào các bằng chứng đã trình tòa và bị bác bỏ vào 29 năm trước".

Được biết vào năm 1991, sau cái chết của Christina, Karl đã đưa các con lập tức trở về quê nhà New York trước cả khi hoàn tất tang lễ. Nhóm điều tra ở bang California đặt ra nhiều nghi vấn, tuy nhiên vụ án vẫn bị bỏ dở sau khi Karl rời đi.

Về phần mình, Karl tái hôn với bà Cindy vào năm 1993. Hai người có với nhau 1 cậu con trai và sống bình yên trên nông trại, cho đến khi vụ tai nạn kỳ quái của Levi lại xảy ra vào năm 2008.

Tháng 11 năm đó, hai bố con cùng nhau mua hợp đồng bảo hiểm hơn 700.000 USD, với Karl là người thụ hưởng duy nhất trong trường hợp con trai qua đời. Khoảng hơn 2 tuần sau, Levi lại bị thuyết phục lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bố.

Bước tiếp theo trong âm mưu đáng sợ của mình, Karl đã nhờ con trai sửa chữa xe bán tải ở sân sau nông trại. Chiếc xe bị tháo dỡ bánh trước và chống đỡ bằng một thanh trụ yếu ớt. Khi cậu con trai chui xuống gầm xe, Karl nhanh tay đẩy đầu xe về phía trước, khiến nó đổ ập lên cơ thể con. Tiếp đó, Karl vặn to âm lượng của radio trong xe để lấn át đi tiếng la hét đau đớn của Levi - theo hồ sơ vụ án cho biết. Sau khi gây án, ông ta nhẫn tâm rời đi.

Khoảng 4 tiếng sau, Karl tỏ vẻ thảng thốt khi phát hiện thi thể con trai bên dưới chiếc xe, bảo vợ Cindy hãy mau chóng gọi cảnh sát. Ngoài ra, ông ta thể hiện sự đau buồn tột độ trong đám tang. "Karl đã nói, không thể tin được là cuộc đời mình lại gặp nhiều bất hạnh đến như thế" - bà Jackie Karlsen, chị vợ của bị cáo, cho biết khi ra tòa làm chứng.

Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo - 3
Levi Karlsen bị chính bố mình sát hại năm 23 tuổi
Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo - 4
Dù chồng mình Karl luôn nói bản thân "xui xẻo", nhưng bà Cindy đã nảy sinh nghi ngờ và quyết định điều tra.

Bất chấp những tội ác tày trời của mình, Karl không hề có thái độ thành khẩn khai báo hay hối hận. Trái lại, người vợ thứ hai Cindy lại phập phồng lo sợ, bị ám ảnh với cái chết của Levi và ngày càng nghi ngờ chồng mình. Bà đã thuê thám tử điều tra rồi phát hiện bản thân mình có thể là mục tiêu tiếp theo của gã chồng máu lạnh. "Tôi biết được Karl đã mua bảo hiểm và tôi trị giá khoảng 1,2 triệu USD nếu chết đi, với ông ta là người thụ hưởng duy nhất" - bà Cindy nói với tờ Post-Standard năm 2013.

Lo sợ chồng lại tiếp tục bày mưu sát hại mình, Cindy đã nhanh chóng đưa con trai Alexander lên đường trốn chạy. Đồng thời, người vợ bí mật báo cảnh sát và bắt đầu ghi âm mọi cuộc nói chuyện với chồng. Cuối cùng, trong một buổi ăn trưa vào tháng 11/2012, khi Karl với Cindy đã không còn chút quan hệ gì về mặt tình cảm, kẻ sát nhân đã hé lộ chi tiết về kế hoạch giết con trai ruột Levi, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Một năm sau (2013), tòa án tuyên bố Karl phạm tội giết người cấp độ 2, chịu án tù 15 năm.

Kể từ lúc đó đến tháng 3/2020, nhiều phiên tòa tiếp tục diễn ra xoay quanh đến cái chết của người vợ cũ Chirstina. Bị cáo nhiều lần quanh co chối tội, vu khống Cindy đã bày mưu hãm hại mình nhằm thừa hưởng tài sản hậu ly hôn. Tuy nhiên, đến ngày 17/3/2020, bồi thẩm đoàn đã nhất trí Karl Karlsen phạm tội giết người cấp độ 1 trong vụ án năm 1991, nhận án tù chung thân và không được khoan hồng.

Hành trình trốn thoát của người phụ nữ sau khi phát hiện chồng từng sát hại vợ cũ và con trai để lừa tiền bảo hiểm, mình là mục tiêu tiếp theo - 5
Phiên tòa xét xử Karl Karlsen vào tháng 2 năm nay

Hung thủ máu lạnh Karl Karlsen đã gây chấn động nước Mỹ không chỉ vì sự tàn độc, nhẫn tâm mà còn dựng nên nhiều kế hoạch tinh vi để lừa gạt số tiền bảo hiểm khổng lồ, tổng cộng hơn 900.000 USD (chưa kể nhiều di sản thừa kế). Thế nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng cái chết oan khuất của người vợ Chirstina cùng con trai Levi đã được lý giải sau hàng chục năm.

Theo Jayden (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/hanh-trinh-tron-thoat-cua-nguoi-phu-nu-sau-khi-phat-hien-chong-tung-sat-hai-vo-cu-va-con-trai-de-lua-tien-bao-hiem-minh-la-muc-tieu-tiep-theo-2202015523145971.htm