Thế giới

Hành trình người mẹ điếc đưa con đi chữa bệnh trên MU5735: 'Chuyến bay cứu mạng sao lại hóa chuyến bay tử thần'

Chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, từ Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, đến Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, đã bị rơi giữa chừng ở khu vực Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vào thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022.

Có 132 người trên máy bay, bao gồm 123 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn. Một nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra cho đến tận hôm nay tuy nhiên nhà chức trách xác nhận đã không có người sống sót sau vụ tai nạn.

Mới đây phóng viên tờ China Youth Daily đã chia sẻ một câu chuyện rất thương tâm của một người thanh niên là thành viên một gia đình trên chuyến bay xấu số.

Người thanh niên cho biết bởi báo chí đưa tin về một gia đình khác có 6 thành viên đã tử nạn trong đó có cả thành viên nhỏ tuổi nhất đang ở tuổi vị thành niên nên anh cũng muốn mọi người biết đến gia đình ba người của em gái mình trong chuyến bay.

Người này cho biết, ngay khi nhận được tin dữ người cha tức bố của anh và người em gái trên chuyến bay đã ngất xỉu ngay lập tức. Gia đình mất ngủ ba ngày liền để ngóng chờ kết quả từ cơ quan chức năng để biết điều gì đã xảy ra. Ngoài ra anh còn cho biết gia đình em gái anh lẽ ra đã đi chuyến sớm hơn ngày 21/3, nhưng vì bị hủy chuyến nên họ đã lên máy bay MU5735.

Theo lời chia sẻ, em gái anh tên Cốc Hàm Vũ (26 tuổi), anh rể Quách Tăng Cường (28 tuổi) và cháu gái Quách Dư Mạt mới có một tuổi rưỡi đến từ Quận Hồng Tháp, Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Sở dĩ cả 3 người của gia đình em gái anh có mặt trên chuyến bay là bởi phải đưa bé Quách đến Quảng Châu để khám bệnh.

Năm lên 1 tuổi, trên cổ bé Quách bỗng xuất hiện một nốt đỏ và bên trong luôn chảy mủ. Chị Cốc đã đưa con đến nhiều bệnh viện lớn ở Côn Minh (địa điểm máy bay cất cánh)  để chữa trị và được các bác sĩ kết luận cháu bị một "lỗ rò mang tai". Tại Côn Minh các bác sĩ cũng đã yêu cầu phẫu thuật cho bé Quách tuy nhiên di chứng để lại có thể làm cháu bị biến chứng như liệt mặt, méo miệng ngoài ra còn có một vết sẹo lớn trên cổ cháu đến hết đời.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn nhưng chị Cốc vẫn muốn đưa con đến nơi khác có điều kiện y tế tốt hơn để chữa trị. Cô tìm thấy một bác sĩ giỏi ở Quảng Châu qua mạng và được đặt lịch hẹn với bác sĩ vào ngày 22/3, vì vậy gia đình quyết định bay đến Quảng Châu vào ngày 21 tháng Ba.

Hành trình người mẹ điếc đưa con đi chữa bệnh trên MU5735: 'Chuyến bay cứu mạng sao lại hóa chuyến bay tử thần'
Ảnh ba vé máy bay chị Cốc gửi về cho gia đình trước khi đáp chuyến bay MU5735 từ Côn Minh đến Quảng Châu.

Đây là lần đầu tiên gia đình được đi máy bay, vì vậy khi ra đến sân bay, chị Cốc đã chụp ảnh gửi về khoe với gia đình, ngoài ra còn quay cả clip trong đó có cảnh bé Quách đeo mặt nạ nô đùa trong phòng chờ.

Người thanh niên cho biết, khi nhận tin báo về việc máy bay bị rơi, anh cùng gia đình vô cùng hoảng sợ và lo lắng. "Tôi không thể tưởng tượng được khi máy bay gặp sự cố thì có ảnh hưởng đến việc sử dụng máy trợ thính bình thường của em tôi không? Liệu em gái tôi có bị đau đầu không? Em ấy bị điếc bẩm sinh", anh trai của chị Cốc đau đớn chia sẻ.

Ngày bé chị Cốc là một bé gái thông minh, hoạt bát nhưng rất hay khóc, mặc dù gia đình đã nhờ thầy bói đổi tên nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khi đi khám người nhà mới vỡ lẽ khi bác sĩ chẩn đoán chị có vấn đề về thính giác khi mới hơn 1 tuổi.

Gia đình đã đưa Cốc đi khám nhiều nơi, chữa trị nhiều lần nhưng kết quả ngày càng tệ nên chị Cốc chỉ còn cách sống nhờ vào máy trợ thính. Với máy đeo trên tai, chị có thể nghe thấy giọng nói của người khác nhưng không thể hiểu họ đang nói gì. Sau này lớn lên, với nghị lực vượt khó chị đã học được các ngôn ngữ khẩu hình và nhiều kí hiệu. Tuy nhiên vào năm hai trung học chị phải nghỉ học vì không theo kịp tốc độ học của cả trường và đành đi làm để phụ giúp gia đình. Nhiều năm trời, người phụ nữ điếc ấy đã đi làm công nhân vất vả để chăm lo gia đình, thậm chí còn kiếm tiền chữa bệnh thận cho bố. 

Người thanh niên cho biết em gái của mình rất ít bạn, kể cả lúc đi học hay sau này lăn lộn đi làm bởi cô ấy luôn lo lắng không hiểu mọi người đang nói gì.

Cho đến khi kết hôn với em rể Quách Tăng Cường nhờ mai mối, chị Cốc mới bớt vất vả khi ở nhà tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Trước đó chị Cốc cũng có vài người bạn trai, tuy nhiên do vấn đề về bệnh tật nên hai gia đình đều không đồng ý cho việc cưới xin. Trong mắt anh rể, Quách Tăng Cường là một người thật thà, ít nói và đặc biệt rất tốt với chị Cốc.

Ngày biết tin sắp có em bé, cả gia đình rất vui và hạnh phúc. Trước khi có bầu gia đình cũng đã tham vấn bác sĩ về vấn đề điếc bẩm sinh liệu có ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên mọi lo lắng đều nhanh chóng trôi qua khi bác sĩ nói điều đó không hề ảnh hưởng đến cháu bé sau này.

Ngày bé Quách ra đời, chị Cốc dành mọi tâm trí cho con, và mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh luôn dạy con những điều cần phải làm mỗi khi bị bắt nạt vì chị sợ con phải chịu ấm ức như mình ngày xưa.

Chính vì vậy bệnh tình liên quan đến lỗ rò mang tai luôn là nỗi bận tâm của chị Cốc, và chuyến đi đến Quảng Châu lần này là để chữa khỏi bệnh dứt điểm cho cháu gái của người thanh niên.

Người thanh niên cho biết, khi gia đình em gái đến bệnh viện để thăm khám thì ông nội cũng phải nhập viện vì tuổi già. Cả gia đình em gái luôn túc trực bên ông nội đến ngày 20/3 thì ông qua đời, đó cũng là lần cuối anh được gặp gia đình chị Cốc.

Chuyến bay MU5735 đã khiến bao gia đình chìm trong đau thương mất mát, trong đó người thanh niên với nhiều tình thương cho gia đình em gái cũng không phải là một ngoại lệ.

"Em gái, không phải chúng ta đã đồng ý sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi hay sao? Ai cho phép em rời bỏ gia đình ? Còn cháu Quách, cháu mới 1 tuổi còn nhỏ như vậy tại sao phải trải qua chuyện này." Người thanh niên chia sẻ với phóng viên.

"Có ai ngờ chỉ cần tìm được bác sĩ là có thể chữa được bệnh cho con thì giờ đây bệnh này đâu cần phải chữa nữa. Chuyến bay cứu mạng sao lại hóa chuyến bay tử thần."

Máy bay số hiệu MU5735 rơi xuống khu vực rừng núi huyện Đằng hôm 21/3. Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy máy bay lao xuống gần như thẳng đứng khi đang bay ở hành trình độ cao gần 9.000 mét. Phi công dường như đã nỗ lực cứu máy bay vào những giây cuối cùng, lấy lại độ cao, nhưng máy bay vẫn đâm xuống đất với vận tốc gần 600 km/h.

Giới chức Trung Quốc tìm thấy cả hai hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn và đang trong quá trình giải mã, có thể mất vài tuần đến vài tháng để phân tích. Dữ liệu từ hai hộp đen có thể sẽ cung cấp thêm manh mối, giúp các điều tra viên xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 27/3 Giới chức Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm tại hiện trường cho 132 nạn nhân xấu số trên chuyến bay MU5735 gặp nạn ở vùng rừng núi Quảng Tây, nơi máy bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern lao xuống.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hanh-trinh-nguoi-me-diec-dua-con-di-chua-benh-tren-mu5735-chuyen-bay-cuu-mang-sao-lai-hoa-chuyen-bay-tu-than-tintuc816195