Thế giới

Hành khách nói đùa mắc coronavirus khiến máy bay phải quay đầu

Một người đàn ông đi trên chuyến bay từ Toronto đã tự nhận mắc bệnh do coronavirus gây ra, khiến phi công quyết định quay trở lại sân bay.

Theo CBC, sau khi chuyến bay số hiệu WS2702 cất cánh được khoảng hai tiếng, một nam hành khách đã bất ngờ đứng dậy tuyên bố anh ta vừa trở về từ Trung Quốc và đã có dấu hiệu mắc bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra.

Hành khách nói đùa mắc coronavirus khiến máy bay phải quay đầu
Ảnh minh họa

"Tiếp viên trên máy bay đã thông báo với cơ trưởng, và tổ lái quyết định quay đầu máy bay trở lại Sân bay Quốc tế Pearson," nhà chức trách địa phương cho biết.

Một nữ hành khách trên chuyến bay cho biết bà trông thấy người đàn ông chụp ảnh cũng những hành khách khác và nói với mọi người rằng anh ta mắc coronavirus.

"Các tiếp viên mang khẩu trang và găng tay tới cho cậu ta, và nói cậu ta phải chuyển xuống ngồi cuối khoang hành khách," người phụ nữ nói.

Được biết, vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng WestJet. Hãng này cho biết phi hành đoàn đã tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch trên máy bay, trong đó có việc cô lập hành khách nói trên.

Cơ trưởng sau đó đã thông báo tới hơn 200 hành khách rằng máy bay không thể tiếp tục hành trình tới Jamaica mà phải quay trở lại Toronto, Canada.

Sau khi chuyến bay hạ cánh, nhà chức trách cách ly nam hành khách và xét nghiệm.

Tuy vậy sau khi các bác sĩ xác định anh này không có triệu chứng bệnh và âm tính với coronavirus, nhà chức trách đã buộc tội anh ta gây rối trật tự. Anh sẽ phải ra tòa vào ngày 09/03 tới.

Danh tính nam hành khách được xác định là James Potok, 28 tuổi.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)