Thế giới

Hành động máu lạnh của tướng Indonesia Ferdy Sambo đối với thuộc cấp

Cựu Tổng thanh tra cảnh sát Indonesia, tướng Ferdy Sambo, bị cáo buộc kết liễu người vệ sĩ bị thương của mình bằng một viên đạn vào sau đầu.

Báo The Straits Times cho biết ông Ferdy, 49 tuổi, có mặt tại toà án quận Nam Jakarta ngày 17-10. 

Theo công tố viên Sugeng Hariadi, ông Ferdy kết liễu thuộc cấp Nofriansyah Yosua Hutabarat bằng một viên đạn vào sau đầu, sau đó bắn tiếp nhiều phát súng vào bức tường gần nạn nhân. 

Tiếp đến, ông Ferdy lấy khẩu súng của nam cảnh sát Nofriansyah để bắn vào bức tường đối diện trước khi đặt khẩu súng sát thi thể nạn nhân nhằm dàn dựng một vụ đấu súng. 

Hành động máu lạnh của tướng Indonesia Ferdy Sambo đối với thuộc cấp
Cựu Tổng thanh tra cảnh sát Indonesia, tướng Ferdy Sambo, ra toà ngày 17-10. Ảnh: Reuters

Công tố viên Sugeng cho hay "với sự xảo quyệt, ông Ferdy đã tìm cách loại bỏ dấu vết và che giấu hành động lấy mạng nạn nhân bằng cách dàn dựng một vụ đấu súng giữa nam cảnh sát Nofrianyah, 27 tuổi và sĩ quan cấp dưới Richard Eliezer Pudihang Lumliu, 24 tuổi".

Hiện ông Ferdy phải đối mặt với tội danh giết người được lên kế hoạch trước - có thể dẫn đến án tử hình. 

Ban đầu, cảnh sát xác định nam cảnh sát Nofrianyah "bị giết trong vụ nổ súng với một cảnh sát khác sau khi anh cố gắng quấy rối tình dục vợ của ông Ferdy, bà Putri Candrawathi, trong một chuyến đi đến Magelang, Trung Java". Sau đó, họ rút lại giả thuyết này, đồng thời dẫn đầy đủ bằng chứng cho thấy ông Ferdy là chủ mưu vụ giết người.

Trong bản cáo trạng dài 97 trang, các công tố viên cho biết ông Ferdy đã rất tức giận sau khi nghe thấy "lời tường thuật một phía" của vợ mình.

Liên quan đến cái chết của nam cảnh sát Nofriansyah, ông Ferdy hỏi Richard: "Anh có đủ can đảm để bắn Yosua không?". Richard trả lời rằng anh ta sẵn sàng. Theo công tố viên Sugeng, ông Ferdy hét lớn, bảo Richard bắn Nofriansyah bằng khẩu Glock-17 và người này nổ súng khoảng 3-4 lần vào Nofriansyah cho đến khi anh ngã xuống và mất rất nhiều máu. Ông Ferdy sau đó bắn phát súng chí mạng.

Vụ việc khiến Tổng thống Joko Widodo phải kêu gọi mở cuộc điều tra kỹ lưỡng. Hàng chục cảnh sát bị bắt giữ và thẩm vấn. Ngoài ông Ferdy, 4 người khác - bao gồm vợ của ông ta, 2 cảnh sát và một trợ lý - đang phải đối mặt với cáo buộc giết người được lên kế hoạch trước.

Vào ngày 8-7, nam cảnh sát Nofriansyah lái xe chở ông Ferdy và vợ là bà Putri từ Magelang, tỉnh Đông Java đến dinh thự của vị tướng này ở thủ đô Jakarta.

Ban đầu, cảnh sát nói rằng tối đó, Nopryansyah đã lên phòng riêng nơi bà Putri, 40 tuổi, đang nghỉ ngơi và quấy rối tình dục bà. Thời điểm này tướng Ferdy không có nhà.

Bà Putri được cho là đã hét toáng lên khi bị Nopryansyah quấy rối. Lập tức, một vệ sĩ khác của gia đình lao xuống tầng hầm và đấu súng với Nopryansyah. "Nopryansyah nổ súng trước" - cảnh sát Nam Jakarta ban đầu cho biết. Hậu quả của vụ đấu súng khiến Nopryansyah trúng nhiều phát đạn và tử vong tại chỗ.

Vụ việc nghiêm trọng chỉ được tiết lộ 3 ngày sau đó, cùng với nhiều sự bất thường khác. Trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ dư luận, cảnh sát Indonesia quyết định đình chỉ chức vụ đối với tướng Ferdy để điều tra liên quan đến cái chết của thuộc cấp ông.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hanh-dong-mau-lanh-cua-tuong-indonesia-ferdy-sambo-doi-voi-thuoc-cap-20221018183045479.htm