Thế giới

Hán Vũ Đế từng tìm kiếm tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm, muốn đưa về hoàng cung cùng hưởng phước nhưng tại sao nữ nhân này lại cố sức lẩn trốn?

Nữ nhân này vốn là một "bằng chứng sống" đáng lẽ không nên giữ lại trên đời, nhưng cuối cùng vẫn được Hán Vũ Đế tìm mọi cách đưa về hoàng cung hưởng nhung lụa cùng mình.

Đó là Kim Tục, đại tỷ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Nàng được xem là chứng tích của tội ác, vốn không nên tồn tại trên đời bởi sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng vì nàng, thậm chí là mất mạng. Trong số đó có cả mẹ ruột của nàng, cũng là mẹ ruột của Hán Vũ Đế: Hán Cảnh Vương Thái hậu Vương Chí. 

Nhưng trên thực tế, lỗi không phải ở Kim Tục mà cũng không do Vương Thái hậu, mà chủ yếu là lỗi thuộc về ngoại tổ mẫu của Kim Tục - Tạng Nhi. 

Tạng Nhi là cháu gái của Yên vương Tạng Đồ, thành thân với một người tên là Vương Trọng và sinh ra 1 trai 2 gái, trong đó có Vương Chí. Sau khi chồng qua đời, Tạng Nhi đã tái giá với một người họ Điền. Sau khi tái hôn, bà có thêm 2 con trai nữa là Điền Phân và Điền Thắng. 

Cuộc đời thăng trầm không làm Tạng Nhi gục ngã, ngược lại càng khiến bà luôn giữ chấp niệm về cuộc sống nhung lụa ngày xưa. Bà quyết định gả con gái duy nhất của mình là Vương Chí cho Kim Vương Tôn và sinh một đứa con gái tên là Kim Tục. 

Sau đó, Tạng Nhi đi xem bói biết được hậu vận phú quý của con gái, bà đã ép buộc Vương Chí phải ly hôn với Kim Vương Tôn. Kế đó, Tạng Nhi bằng mọi mối quan hệ đưa con gái vào cung, trở thành sủng phi của Hoàng trưởng tử Lưu Khải, về sau là Hán Cảnh Đế. 

Sau khi Hán Cảnh Đế băng hà, Lưu Triệt lên ngôi, tức Hán Vũ Đế. Sau khi ổn định ngôi vị, ông tôn mẹ ruột làm Hoàng thái hậu. Nhưng sau khi Vương Chí có được vị trí tối cao ở hậu cung, không ai dám nhắc đến chuyện bà từng có một con gái với chồng cũ trước khi nhập cung.

Hán Vũ Đế từng tìm kiếm tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm, muốn đưa về hoàng cung cùng hưởng phước nhưng tại sao nữ nhân này lại cố sức lẩn trốn?
Ảnh minh họa.

Về sau, khi Hán Vũ Đế nghe Đại thần Hàn Yên bẩm lại, ông đã lập tức đánh xe thân hành đến Trường Lăng rước tỷ tỷ về cung. Tuy nhiên, khi Hoàng đế đến tận cửa nhà đón tỷ tỷ, cả nhà Kim thị đều hoảng sợ, Kim Tục thậm chí còn muốn bỏ trốn. Nguyên nhân là bởi vì thân phận của nàng quá nhạy cảm. 

Vào thời điểm Vương Chí đang là sủng phi của Lưu Khải, thì sự tồn tại của Kim Tục chính là một vấn đề nhức nhối trong lòng Tạng Nhi, bà luôn sợ sẽ có người nắm được điểm yếu và dễ dàng hạ gục Vương Chí. 

Đến khi Vương Chí trở thành Thái hậu thì bà vẫn còn cảm giác sống trên lớp băng mỏng. Bà không dám tiết lộ danh tính của con gái Kim Tục và cả thân thế của mẹ ruột Tạng Nhi.

Trong khi đó, Kim Tục là một người hiểu chuyện, biết rõ thân phận của mình có thể gây xáo trộn lớn đến địa vị và danh tiếng của mẹ ruột và bà ngoại nên không dám để lộ bất kỳ thông tin nào cho người ngoài. 

Chính vì vậy mà khi Hán Vũ Đế xuất hiện trước cửa nhà, Kim Tục đã thật sự hoảng loạn và vội vàng tìm nơi thoát thân. Nhưng nàng không ngờ, Hán Vũ Đế không hề trách phạt mà chỉ nhẹ giọng đùa giỡn: "Đại tỷ, sao lại phải lẩn trốn như vậy chứ?". Ông ban cho tỷ tỷ 10.000 quan tiền, hàng trăm kẻ hầu người hạ và phong thành Tu Thành quân. Hai con của Kim Tục cũng được hưởng vinh hoa phú quý.

Nguồn: Sohu, Baidu

Theo Thùy Linh (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/han-vu-de-tung-tim-kiem-ty-ty-da-that-lac-nhieu-nam-muon-dua-ve-hoang-cung-cung-huong-phuoc-nhung-tai-sao-nu-nhan-nay-lai-co-suc-lan-tron-162210302214823520.htm