Thế giới

Hâm mộ Arsene Lupin, thanh niên 22 tuổi đi cướp 'để xem ngoài đời và trong phim có giống nhau không'

Khi bị bắt, nam thanh niên khai rằng bản thân chưa từng có ý định đi cướp tiền, chỉ muốn xem liệu diễn biến vụ cướp ngoài đời thực có giống trong phim hay không.

Theo Newsflare, Sarawut Kokrum (22 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà sau khi đi cướp túi xách của một người phụ nữ ở gần cây ATM tại tỉnh Buriram (Thái lan) vào ngày 6/8 vừa qua.

Ngày 8/8, trong cuộc thẩm vấn tại đồn cảnh sát Krasang, Sarawut khai với cảnh sát rằng bản thân nảy ra ý tưởng về vụ cướp sau khi theo dõi loạt phim tội phạm về nhân vật Arsene Lupin.

“Tôi muốn thử đi cướp xem trong phim và ngoài đời thực có giống nhau hay không. Ban đầu, tôi bối rối không biết phải làm gì, sau đó tôi quyết định mặc một chiếc áo hoodie, đeo khẩu trang đen và lái xe máy ra ngoài”, thanh niên 22 tuổi kể lại.

Sarawut nói với cảnh sát rằng anh ta đỗ xe cách cây ATM khoảng 300m rồi chờ đợi “con mồi”. “Giống như nội dung loạt phim, tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi và tiếp cận mục tiêu với một con dao. Tôi đặt dao vào vùng gần thắt lưng của người phụ nữ rồi bảo bà ấy đưa cho mình chiếc túi. Sau đó, tôi bỏ chạy về phía xe máy và phóng khỏi đó”.

Sarawut đã sử dụng thẻ ATM của người phụ nữ để trút 7.000 baht (khoảng 4,7 triệu đồng) và lấy đi 19.000 baht (khoảng 12,5 triệu đồng). Thanh niên này thừa nhận đã sử dụng một phần tiền cướp được để chơi game trực tuyến.

“Tôi đã mua một chiếc ghế chơi game với giá 3.000 baht (khoảng 2 triệu đồng), nạp 5.000 baht (khoảng 3,3 triệu đồng) vào các game trực tuyến. Khi bị cảnh sát bắt giữ, tôi còn 18.000 baht (khoảng 11,9 triệu đồng). Tôi chưa từng nghĩ đến việc đi cướp tiền. Tôi chỉ muốn xem diễn biến ngoài đời thực có giống như trong loạt phim hay không”, Sarawut nói.

Nạn nhân của vụ cướp được xác định là bà Lahon Unaiban (55 tuổi). Hôm đó, bà đến cây ATM để rút tiền mặt đi mua hàng tạp hóa thì bất ngờ bị cướp. May mắn, người phụ nữ không bị thương và đã nhanh chóng gọi điện thoại sau khi tên cướp bỏ chạy.

Thượng tá Witsanu Arphonpong chia sẻ: “Có rất nhiều camera giám sát trong khu vực và nam thanh niên không hề biết chuyện này. Krasang là một trong những khu vực nằm trong dự án đảm bảo an toàn của cảnh sát quốc gia.

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên địa bàn Krasang, xung quanh thành phố có hơn 200 camera. Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi chỉ mất 3 tiếng để xác định nghi phạm và xin tòa án cấp giấy bắt giữ. Chúng tôi đã tiến hành khám xét nhà và tìm được tất cả các bằng chứng”.

Hiện, Sarawut bị tạm giam trong khi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra. Được biết, nếu bị kết tội, nam thanh niên này có thể phải ngồi tù tới 25 năm và bị phạt số tiền 30.000 baht (khoảng 19.8 triệu đồng).

Đinh Kim (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ham-mo-arsene-lupin-thanh-nien-22-tuoi-di-cuop-de-xem-ngoai-doi-va-trong-phim-co-giong-nhau-khong-tintuc837324