Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Giữa khủng hoảng, hàng trăm người Ấn Độ vẫn tụ tập tham dự nghi lễ 'đuổi Covid-19'

Tại bang Gujarat, Ấn Độ, 23 người đã bị lập biên bản do tham gia vào một nghi lễ "đuổi Covid-19" diễn ra ngày hôm qua.

Theo tờ Newsweek, hoạt động cầu nguyện diễn ra vào hôm 3/5 cho thấy hàng nghìn người đã đến thực hiện nghi lễ cầu nguyện ở làng Navapura, thành phố Sanand, bang Gujarat. Video về lễ cầu nguyện sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này hôm 5/5.

Cảnh sát cho hay, cộng đồng ở đây tin rằng đổ nước lên tượng một vị thần sẽ chặn đứng được dịch COVID-19. Một thầy tế đã đứng ra tổ chức cuộc diễu hành của hàng trăm phụ nữ đội nước đến đền thờ thực hiện nghi lễ này, với lý lẽ rằng đại dịch xảy ra là do "các vị thần nổi giận".

Giữa khủng hoảng, hàng trăm người Ấn Độ vẫn tụ tập tham dự nghi lễ 'đuổi Covid-19'
Hàng trăm người tham dự lễ cầu nguyện 'diệt trừ' COVID-19 tại Ấn Độ. Ảnh: ANI

Theo hình ảnh ghi lại được, những người tham dự lễ cầu nguyện mang theo bình nước, di chuyển trong tiếng nhạc và tụ tập gần đền Baliyadev. Những người này không tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang.

Buổi cầu nguyện naỳ được cho là đã vi phạm biện pháp phòng dịch của chính quyền. Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và bắt giữ 23 dân làng, bao gồm cả người tổ chức sự kiện, một quan chức an ninh của thành phố Sanand cho biết.

Hôm qua, Ấn Độ lại ghi nhận thêm kỷ lục mới về số ca tử vong với 3.780 ca, hơn 380 nghìn ca mắc mới. Đồng thời, cố vấn khoa học chính của Chính phủ Ấn Độ đưa ra cảnh báo đất nước sẽ không tránh khỏi những làn sóng dịch mới, do số lượng virus đang lưu hành trong nước quá lớn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)