Thế giới

Giáo sư sử học Nga nhận tội giết, phân xác người tình sinh viên

Giáo sư Oleg Sokolov, 64 tuổi, nhận tội giết và phân xác người tình sinh viên Anastasia Yeschenko, 24 tuổi, trong vụ án nghiêm trọng diễn ra năm 2019.

Vụ việc xảy ra cuối năm 2019 tại St. Petersburg (Nga). Oleg Sokolov đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi ông này được vớt khỏi dòng sông Moyka cùng chiếc ba lô chứa hai cánh tay người.

Khám xét nơi ở của Sokolov, cảnh sát phát hiện thêm phần đầu và phần thân của một phụ nữ, cùng một chiếc cưa dính đầy máu.

Daily Mail dẫn nguồn báo chí Nga cho biết nạn nhân được xác định là cô Anastasia Yeschenko, 24 tuổi, học trò của ông Sokolov.

Giáo sư sử học Nga nhận tội giết, phân xác người tình sinh viên
Hung thủ Oleg Sokolov (phải) và nạn nhân Anastasia Yeschenko (Ảnh: VK.com)

Lời khai của Sokolov tại cơ quan điều tra cho biết ông này có quan hệ tình cảm với cô Anastasia Yeschenko. Hai người xảy ra cãi vã tại căn hộ của ông Sokolov, và trong lúc nóng giận ông đã ra tay sát hại người tình kém mình gần 40 tuổi.

Cảnh sát xác định sau khi sát hại Yeschenko, ông Sokolov đã phân xác người tình rồi đặt hai cánh tay của cô vào ba lô, có thể là đi phi tang. Tuy vậy ông được phát hiện dưới lòng sông Moyka trong tình trạng thân nhiệt hạ thấp.

Sau khi giải cứu Sokolov, lực lượng cứu hộ phát hiện hai cánh tay người trong chiếc ba lô mà ông mang theo bên người, do đó ông đã bị bắt ngay lập tức.

Trước tòa, Sokolov khai rằng ông đã giết Yeschenko sau khi cô này lăng mạ bốn con gái của ông trong cuộc hôn nhân trước đó, và dùng dao tấn công ông.

Ông này cũng nói trước tòa rằng nạn nhân Yeschenko có một người tình "tội phạm" bị Interpool truy nã đang tìm cách giết ông để cướp căn hộ của ông.

"Tôi nhận tội giết người và bày tỏ hối hận vì hành vi của mình," ông Sokolov nói trước tòa án.

"Tôi muốn dọa cô ấy. Trong căn phòng nhỏ tôi có một khẩu súng mà tôi tìm thấy từ những năm 1990. Tôi quyết định bắn để dọa cô ấy, nhằm ngăn chặn những lời lăng mạ ác độc, tục tĩu, cầu cho con tôi chết đi. Điều đó rất khủng khiếp," ông Solokov cho hay.

"Cô ta cầm dao lao tới tôi, cánh tay tôi tự động di chuyển và bắn về phía cô ấy. Sau đó, tôi không nhớ gì," Solokov khai thêm.

Ông này nói thêm rằng điều tiếp theo ông nhớ được là việc đứng ở bờ sông Moyka để tìm cách phi tang các phần thi thể nạn nhân.

Trước đó, ông này cũng thừa nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân Yeschenko, đồng thời nói lời từ biệt với các con.

Theo truyền thông Nga, Solokov sẽ đối diện với mức án 15 năm tù.

Oleg Sokolov là giáo sư sử học có tiếng ở Nga và là chuyên gia về chiến tranh Napoleon. Ông từng là chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu lịch sử chiến tranh Nga, và cũng là cố vấn cho nhiều hãng phim châu Âu trong các bộ phim về đề tài chiến tranh Napoleon.