Thế giới

Gia đình thanh niên gốc Việt bị cảnh sát bắn chết tại Mỹ được bồi thường 5 triệu USD

Gia đình Tommy Le, thanh niên bị một cảnh sát Hạt King bắn chết cách đây bốn năm, thông báo đã đạt được thỏa thuận đền bù với chính quyền.

Jeffrey Campiche, luật sư của gia đình Tommy Le, trong buổi họp báo cho biết chính quyền Hạt King, bang Washington (Mỹ) đã đồng ý chi trả 5 triệu USD trong vụ kiện do gia đình đệ đơn.

Gia đình thanh niên gốc Việt bị cảnh sát bắn chết tại Mỹ được bồi thường 5 triệu USD
Luật sư Campiche (ngồi giữa, cà vạt xanh) cùng gia đình Tommy Le trong một buổi họp báo (Ảnh: KNKX)

"Việc chấp nhận bồi thường trong vụ án thể hiện chiến thắng công lý cho Tommy Le," Campiche nói, đồng thời chỉ trích chính quyền Hạt King đã cố gắng che giấu sự thật về những gì xảy ra.

"Chúng tôi cho rằng họ đã không thành thực với công chúng trong thông báo về vụ việc," luật sư này nói thêm.

Việc đạt thỏa thuận bù khép lại cuộc điều tra bốn năm về những gì xảy ra hôm 13/06/2017, khi cảnh sát Cesar Molina, thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt King nổ súng bắn Le sau khi nhận được tin báo Le dùng dao đe dọa ai đó.

Giới chức cho biết các cảnh sát đã đối đầu với Le, và anh đã không chịu bỏ vật mà họ cho là một con dao xuống mặt đất.

Hơn một tuần sau, văn phòng cảnh sát trưởng Hạt King cho biết Le cầm bút, không phải dao, vào thời điểm bị bắn chết. Khám nghiệm pháp y cho thấy anh bị bắn hai phát vào lưng và một phát vào cổ tay".

"Sự thật là cảnh sát Molina bắn chết một học sinh trung học gốc Á không có vũ khí khi cậu ấy đang bỏ chạy," luật sư Campiche nói.

"Như vậy là chưa đáp ứng được quy định hiến pháp về việc sử dụng vũ lực gây chết người. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt King đã cùng nhau che đậy sự thật bằng cách che giấu, loại bỏ, phát biểu sau sự thật và thậm chí thay đổi bằng chứng," ông Campiche cáo buộc.

Theo điều tra nội bộ của một "ủy ban xem xét sử dụng vũ lực", Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt King cho rằng các sĩ quan có lý do phù hợp khi nổ súng bắn Le. Tuy vậy luật sư của gia đình Le phản đối kết quả điều tra này.

Tháng 09/2020, Văn phòng Giám sát Thực thi Pháp luật ra báo cáo khẳng định có lỗ hổng nghiêm trọng trong cuộc điều tra cái chết của Le.

Theo đó, cuộc điều tra mắc nhiều sai sót khi xem xét việc cảnh sát sử dụng bạo lực gây chết người, bao gồm lấy không đủ lời khai, không xem xét việc Le bị bắn khi bỏ chạy và các thủ thuật để thúc đẩy biện hộ cho rằng cảnh sát nhầm lẫn anh cầm dao thay vì cầm bút.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm... ít nhất chúng tôi đã làm sáng tỏ vì sao con trai tôi bị giết. Tôi cho rằng có đôi chút hài lòng khi ở một mức độ nào đó họ thừa nhận con trai tôi tôn trọng pháp luật và không bao giờ tìm cách tấn công cảnh sát," Dieu Ho, mẹ của Le nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)