Thế giới

Gia đình 5 người nhảy lầu tự tử khiến dư luận bàng hoàng

Hồ sơ điều tra cho thấy việc tự tử của gia đình này là hành động có chủ ý và có chuẩn bị trước, thậm chí từng xảy ra bất thành.

Ngày 21/3, tòa án ở Thụy Sĩ thông báo hồ sơ vụ gia đình 5 người nhảy lầu tự tử gây chấn động dư luận sẽ được khép lại sau khi đã được điều tra xong. Kết quả điều tra cho thấy, cả 5 người đã chọn cách tự tử theo hình thức nhảy xuống đất từ tầng 7 của một căn hộ chung cư ở Montreux (Thụy Sĩ).

Vụ việc đã khiến 4 thành viên trong gia đình tử vong, chỉ riêng cậu con trai 15 tuổi sống sót. Theo hồ sơ điều tra, việc tự tử này là hành động có chủ ý, có chuẩn bị trước và thậm chí từng xảy ra bất thành.

Nguồn tin của hãng AFP tiết lộ, gia đình 5 người nói trên là những người gốc Pháp nhưng mới di cư đến Thụy Sĩ được khoảng vài năm nay, đã có thẻ thường trú. Họ sinh sống tại khu chung cư giàu có ở Montreux, bên cạnh hồ Léman nổi tiếng.

Hàng xóm nhận xét họ là những người khá dè dặt, ít giao tiếp với xung quanh, đặc biệt họ không cho con đến trường học như bình thường mà tự dạy con trai học ở nhà. Sáng sớm ngày 24/3/2022, cảnh sát đã đến nhà yêu cầu gặp mặt người bố để hỏi han về vấn đề này.

Gia đình 5 người nhảy lầu tự tử khiến dư luận bàng hoàng
Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BFMTV

Các sĩ quan cảnh sát gõ cửa và nghe thấy người bên trong hỏi họ là ai nhưng khi họ trả lời thì lại thấy trong nhà im bặt. Thấy không thể liên lạc được với chủ nhà, các cảnh sát đã ra về. Sau đó, một nhân chứng đã gọi báo cảnh sát chuyện gia đình này đã ngã xuống từ ban công vào khoảng 7h hôm đó.

Cả 5 người trong gia đình gồm người bố 40 tuổi, người mẹ 41 tuổi, con trai 15 tuổi và con gái 8 tuổi của cặp đôi cùng em gái song sinh của người mẹ đều đã nhảy xuống từ ban công. Điều tra cho thấy đây là vụ tự tử tập thể thảm khốc khiến 4 người thiệt mạng, chỉ có cậu con trai còn sống nhưng cũng bị thương nặng và hiện còn hôn mê trong bệnh viện.

Theo điều tra của lực lượng chức năng Thụy Sĩ, trong gia đình này, người vợ và em gái của vợ thể hiện là những người có tính cách chiếm hữu và thống lĩnh, còn người bố thì nhu nhược.

Hai người phụ nữ đã nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ khiến chúng tin rằng thế giới bên ngoài luôn thù địch với chúng. Bởi vậy, họ sống kiểu khép kín, bé trai 15 tuổi cùng em gái 8 tuổi hầu như không có liên lạc với ai khác bên ngoài, được học hành tại nhà và gia đình sinh sống nhờ cô em vợ đi làm ở ngoài.

Quá trình điều tra không phát hiện lý do khiến gia đình 5 người chọn việc "ra đi đến một thế giới tốt đẹp hơn" và họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đó, thậm chí đã từng tập dượt. Đáng chú ý, người mẹ và bé gái 8 tuổi thậm chí không đăng ký giấy tờ lưu trú với địa phương.

Có khả năng cuộc kiểm tra căn hộ của các sĩ quan cảnh sát đã khiến gia đình này có hành động tự tử tập thể.

"Chúng tôi đều biết đây là một gia đình khá kín tiếng và ít giao tiếp với người ngoài. Nhưng cảnh sát chỉ muốn đến gặp người bố để nghe anh ta giải thích về việc tự dạy học cho con anh ta mà thôi", ông Jean Christophe Sauterel, phát ngôn viên Sở cảnh sát Vaud chia sẻ.

Ông Sauterel nói thêm, ngoài việc cho con tự học ở nhà, gia đình này không gặp bất kỳ rắc rối nào về mặt luật pháp. Do đó, việc họ "rủ nhau" tự tử chỉ vì một vấn đề bình thường đã khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng.

Đinh Kim (Nguoiduatin.vn)