Thế giới

Gặp lại con gái sau 50 năm

Pauline Pedder bất ngờ khi được kết nối với con gái Carol qua Facebook, 50 năm sau khi bà buộc phải bỏ con.

Gặp lại con gái sau 50 năm
Carol Whitehead (trái) hạnh phúc khi được đoàn tụ mẹ đẻ Pauline Pedder (phải) sau 50 năm xa cách. Ảnh: Sun.

Bà Pauline Pedder mới 14 tuổi khi biết mình có thai nhưng bà đã buộc phải từ bỏ đứa trẻ sau khi bị gia đình, đặc biệt là bố, gây áp lực.

Khát khao được gặp lại con, bà Pauline, 65 tuổi, đã liên lạc với ITV với hy vọng cuối cùng sẽ được đoàn tụ. Bà đã đăng ký để nhờ nhà sản xuất chương trình "Long Lost Family" của ITV giúp tìm hộ con gái. Người dẫn chương trình Davina McCall đã hỗ trợ bà Pauline suốt cuộc tìm kiếm và cuối cùng thông báo đã tìm được con gái bà tên là Carol Whitehead.

"Tôi thực sự ngạc nhiên vô cùng. Tôi bắt đầu dùng Facebook vào năm 2015 để cập nhật tình hình các thành viên gia đình. Tôi thấy buồn vì đáng lẽ hai mẹ con đã có nhiều năm ở cùng nhau. Nhưng dù sao cuối cùng mẹ con tôi được đoàn tụ cũng đã là quá hạnh phúc rồi", Pauline nói với Sun.

Carol Whitehead, con gái bà Pauline, được ông Michael và bà Nora nhận nuôi. Người phụ nữ này từng cố gắng tìm kiếm mẹ đẻ nhưng khi biết chuyện, mẹ nuôi của bà đã "rất buồn". Carol đành dừng lại ý định đó cho tới sau khi mẹ nuôi qua đời.

Trước khi được ITV liên lạc, Carol cũng đã vài lần theo dõi tài khoản mạng xã hội của mẹ Pauline. Carol tìm thấy trang cá nhân của bà Pauline qua một người bạn sau khi người này đề nghị giúp cô tìm lại mẹ ruột.

"Tôi thật không dám tim. Tôi được người bạn cho xem ảnh mẹ và ngay lập tức nhận thấy điểm giống nhau. Lúc đó tôi đã rất vui mừng, phải rất lâu sau tôi mới ngủ lại được. Ngày hôm sau, tôi liền vào Facebook của bà để xem thêm", Carol kể.

Có Facebook của mẹ, Carol tính sẽ chỉ theo dõi, tìm hiểu xem mẹ đang ở đâu mà không chủ động liên lạc.

"Chồng và bạn bè từng cố thuyết phục tôi liên lạc, nhưng tôi không biết mẹ nghĩ gì về mình. Ngoài ra, khi xem ảnh trên Facebook, tôi biết mẹ cũng có thêm nhiều người con khác và tôi không rõ bà có nói gì với họ về tôi không. Tôi không muốn gây rắc rối cho bà khi đột nhiên xuất hiện. Cứ vài tuần tôi lại vào Facebook của mẹ để xem. Đôi khi tôi thấy bà đăng ảnh đang làm gì đó cùng với các con gái, vì thế tôi có chút cảm giác kỳ lạ", Carol, hiện 51 tuổi, nói. "Tôi vẫn sống cuộc đời mình, nhưng mỗi khi xem một tập của chương trình Long Lost Family, tôi lại muốn nhìn ngắm ảnh mẹ thêm lần nữa".

Tập phim về cuộc đoàn tụ của bà Pauline Pedder và con gái Carol Whitehead sẽ phát sóng trên ITV vào 1/2.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/gap-lai-con-gai-sau-50-nam-4226269.html