Thế giới

Gã đàn ông xâm hại tình dục em trai vợ bị tuyên án 20 năm tù

Người đàn ông Singapore bị tuyên án tù 20 năm, phạt đánh tối đa 24 roi vì xâm hại tình dục em trai vợ.

Sau khi tội ác được đưa ra ánh sáng vào năm 2014, thủ phạm vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng kể trên đã bỏ trốn trước khi cảnh sát kịp lấy lời khai.

Bốn năm sau, hắn sa lưới cảnh sát. Trong thời gian lẩn tránh lực lượng chức năng, hắn đã lấy vợ lần thứ hai và có thêm một đứa con, theo truyền thông Singapore.

Hôm 25/01, hung thủ vụ án, hiện 37 tuổi, bị tuyên án 20 năm tù và phạt đánh tối đa 24 roi.

Gã đàn ông xâm hại tình dục em trai vợ bị tuyên án 20 năm tù
Ảnh minh họa

Hắn thừa nhận tội ác trước Tòa án Cấp cao ở Singapore, bao gồm hai tội danh tấn công tình dục nghiêm trọng. Ba tội danh khác, bao gồm dâm ô trẻ em, đã được tòa án xem xét khi đưa ra bản án.

Theo cáo trạng, hung thủ bắt đầu lạm dụng tình dục nạn nhân từ cuối năm 2008 tới 2012, khi nạn nhân mới 10-14 tuổi.

Hung thủ hẹn hò với chị của bé trai vào năm 2008. Trong các buổi đi chơi, cô gái thường dẫn theo em trai.

Một ngày cuối năm 2008, hung thủ ở lại căn hộ của cô gái tại Ang Mo Kio. Tại đây, hắn dâm ô với bé trai, khi đó mới 10 tuổi. Sau đó không lâu, hắn tấn công tình dục nạn nhân trong một phòng tắm ở một trung tâm bơi lội.

Các phó công tố Kavita Uthrapathy và Angela Ang nói trước tòa rằng nạn nhân "thấy rất đau đớn", nhưng không kể lại vụ việc với ai, do sợ bị cha mẹ trách mắng và hung thủ sẽ chia tay chị mình.

Kể từ đó, hung thủ tường đưa nạn nhân tới trung tâm bơi lội và tấn công tình dục nạn nhân. Hắn thường yêu cầu nạn nhân không kể lại chuyện này với ai.

Hung thủ kết hôn với chị gái nạn nhân vào tháng 11/2009, và họ chuyển tới sống tại một căn hộ ở Woodlands. Hung thủ tiếp tục tấn công tình dục nạn nhân trong một thời gian dài.

Tới năm 2012, nạn nhân có lần xem phim truyền hình chủ đề tội phạm, nội dung về một vụ tấn công tình dục của người lớn đối với một bé trai. Nạn nhân sau đó hỏi cha đây có phải là điều sai trái không, và cha em đã trả lời câu hỏi của con, đồng thời cảm giác con trai muốn nói điều gì đó với mình.

Nạn nhân sau đó kể lại các vụ tấn công tình dục với mẹ, và người mẹ đã thông báo cho chị nạn nhân.

Chị gái nạn nhân ngay lập tức tra hỏi chồng mình, và hung thủ đã thừa nhận các hành vi xâm hại tình dục cậu bé.

Chị gái nạn nhân đệ đơn ly hôn và trình báo cảnh sát trong tháng 11/2014. Hung thủ bị cảnh sát triệu tập, tuy vậy đã bỏ trốn.

Cảnh sát đã phát lệnh truy nã, nhưng cũng phải mất bốn năm hung thủ mới sa lưới. Hồ sơ vụ án không thể hiện hung thủ đã lẩn trốn nhà chức trách như thế nào trong khoảng thời gian trên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)