Thế giới

Dự báo rợn người về năm 2021 của nhà tiên tri mù Vanga

Được mệnh danh là Nostradamus của vùng Balkan, nhà tiên tri mù Baba Vanga được cho là đã tiên đoán chính xác sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vụ 11/9, trận sóng thần năm 2004, vấn đề biến đổi khí hậu và hàng loạt sự kiện liên quan khác.

Tờ báo Anh The Express dẫn lời Neshka Stefanova Robeva, 73 tuổi và từng gặp bà Vanga hồi những năm 1990, kể rằng bà đã được nghe nhà tiên tri Bulgaria nói "corona sẽ lây nhiễm khắp nơi". Robeva thừa nhận khi đó "bà không hiểu những từ này nghĩa là gì".

Dự báo trên của bà Vanga đã được nhiều người nhớ đến sau khi Tổng thống Trump thông báo ông và vợ nhiễm Covid-19. Và mọi chuyện đã đúng như bà dự đoán, rất may vị tổng thống đã vượt qua khỏi coronavirus.

Dự báo rợn người về năm 2021 của nhà tiên tri mù Vanga
Liệu dự báo về năm 2021 của bà Vanga có tiếp tục chính xác?

Theo The Sun, bà Vanga bị mù vào năm 12 tuổi, cùng thời điểm đó bà cũng biết mình đã nhận được món quà cực hiếm từ Chúa trời: Đó là khả năng nhìn thấu tương lai.

Nhà tiên tri này dự báo, năm 5079 vũ trụ này sẽ không còn tồn tại và bà được cho là đã dự báo đúng những sự kiện lớn sẽ xảy ra. Bà Vanga biết trước về sự sụp đổ của Liên Xô, sự kiện 11/9/2001, cái chết của Công nương Anh Diana, thảm họa Chernobyl.

Trước khi qua đời ở tuổi 85 vào năm 1996, nhà tiên tri mù dự báo 2021 sẽ là năm tìm ra cách chữa bệnh ung thư. "Vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ thoát khỏi bệnh ung thư. Sẽ đến ngày bệnh ung thư bị trói bằng xích sắt".

Nhà tiên tri này còn dự báo, nền kinh tế châu Âu sẽ sụp đổ, các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu... "Những kẻ cực đoan sẽ dùng vũ khí hóa học chống người dân châu Âu", bà Vanga dự báo.

"Thế giới sẽ phải hứng chịu nhiều trận đại hồng thủy và những thảm họa lớn. Ý thức con người sẽ thay đổi. Thời kỳ khó khăn sẽ ập tới. Mọi người sẽ bị chia rẽ bởi niềm tin của họ. Chúng ta sẽ chứng kiến những sự kiện tàn khốc, có thể làm thay đổi số phận và vận mệnh của nhân loại".

"Việc sản xuất xăng sẽ dừng lại, thế giới sẽ được nghỉ ngơi", nhà tiên tri này dường như muốn nói rằng "các đoàn tàu sẽ bay bằng năng lượng mặt trời" khi dự báo dừng sản xuất xăng.

Dự báo kỳ quặc nhất của bà Vanga có lẽ là, năm 2021 một con rồng sẽ chiếm lấy hành tinh. "Một con rồng sẽ chiếm đoạt nhân loại. Ba người khổng lồ sẽ đoàn kết. Một số người sẽ có tiền đỏ. Tôi thấy các con số 100, 5 và rất nhiều số 0".

Theo The Sun, những dự báo của bà Vanga không nên hiểu theo nghĩa đen. Thay vào đó, nên hiểu rồng nghĩa là Trung Quốc, ba người khổng lồ là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và tiền đỏ là đồng 100 NDT, tờ tiền 5.000 rúp vì cả hai đều có màu đỏ.

Sinh ra ở Strumica, Macedonia, bà Baba Vanga có tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova. Bà đã mất thị lực hồi năm 12 tuổi trong một trận bão lớn. Sau khi mất tích vài ngày, bà Vanga đã phát triển năng lực nhìn thấu tương lai và bắt đầu đưa ra các lời tiên đoán kì lạ. 

Trước khi qua đời vào năm 1996 vì ung thư, bà Vanga nói bà sẽ truyền lại năng lực cho đứa cháu gái 10 tuổi đang sống ở Pháp. Căn nhà của bà sau đó đã được cải tạo thành một bảo tàng.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)