Thế giới

Đình chỉ học bé 5 tuổi vì "đe dọa khủng bố"

Khi được yêu cầu mở ba lô ra, cậu bé 5 tuổi Jackson Riley nói với giáo viên rằng việc này có thể khiến quả bom trong ba lô phát nổ. Câu nói đùa này đã khiến em bị đình chỉ học vì cáo buộc ‘đe dọa khủng bố’.

Khi được yêu cầu mở ba lô ra, cậu bé 5 tuổi Jackson Riley nói với giáo viên rằng việc này có thể khiến quả bom trong ba lô phát nổ. Câu nói đùa này đã khiến em bị đình chỉ học vì cáo buộc ‘đe dọa khủng bố’.

Cậu bé Jackson Riley, 5 tuổi, bị đình chỉ vì nói với giáo viên trong ba lô có bom

Sự việc xảy ra hồi tháng 8.2017 tại Học viện Great Valley ở thành phố Modesto, bang California, Mỹ. Em bị đình chỉ vì đã “đe dọa khủng bố với các nhân viên nhà trường”, theo đài truyền hình địa phương KTXL.

Bà Michelle Riley, mẹ của nhóc Jackson, cho biết cậu bé từ chối mở ba lô của mình và nói với giáo viên là nếu làm thế quả bom trong đó sẽ nổ. Sự thật là trong ba lô không hề có bom.

Sau khi giáo viên kiểm tra ba lô, họ đã gọi điện cho bố mẹ Jackson để đón cậu bé về nhà. Quyết định đình chỉ 1 ngày học của trường ghi rõ lý do là “đe dọa khủng bố với các nhân viên nhà trường”, theo The Huffington Post.

Người mẹ cho rằng cậu con trai chỉ đang hành xử như khi chơi những trò tưởng tượng đồ vật với bạn bè. Trong khi đó, trường đã xem đó là vụ việc nghiêm trọng và đình chỉ Jackson. Cha em ông Ian Riley cho rằng cậu bé đã bị cáo buộc một tội mà em còn quá nhỏ để hiểu.

Việc bị đình chỉ dù chỉ 1 ngày học nhưng cũng sẽ để lại dấu vết không tốt trong hồ sơ học bạ của Jackson. Do đó, ông Riley đang tìm cách yêu cầu trường không ghi lại quyết định đình chỉ vào hồ sơ học tập của con.

Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)