Thế giới

Đi nghỉ tuần trăng mật, gã chồng tàn độc đẩy vợ xuống biển để che giấu tội ác bệnh hoạn, chẳng ngờ 'người chết' quay về vạch trần tất cả

Người vợ không ngờ rằng kỳ nghỉ tuần trăng mật ngọt ngào lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời mình.

Vào tháng 4 vừa qua, một người đàn ông 49 tuổi đến từ Zele, miền Bắc nước Bỉ, thường được gọi là Kris P. đã bị kết án 18 năm tù sau khi đẩy vợ mình xuống vách đá trong kỳ nghỉ tuần trăng mật của họ tại Bali, Indonesia. Tội ác man rợ của người đàn ông đã bị chính nạn nhân từ cõi chết quay trở về vạch trần và hé lộ thêm nhiều tình tiết ghê rợn khác khiến dư luận phẫn nộ.

Tuần trăng mật ác mộng

Tại phiên tòa xét xử, người vợ giấu tên cho biết cô và Kris kết hôn vào năm 2019, sau đó cặp đôi đi nghỉ tuần trăng mật ở Bali, Indonesia vào tháng 8 cùng năm. Những tưởng rằng sẽ hưởng trọn vẹn những ngày tháng mật ngọt giống như bao cặp vợ chồng son khác nhưng đối với người vợ đó là "cơn ác mộng" cô không bao giờ muốn trải qua nữa.

Ở một đất nước xa lạ không ai thân quen, mọi niềm tin người vợ trao hết cho chồng mình. Gã chồng nham hiểm đã bắt vợ phải leo lên những vách đá dựng đứng mỗi lúc một cao hơn dù biết rằng cô sợ độ cao và không muốn đi tiếp.

Đi nghỉ tuần trăng mật, gã chồng tàn độc đẩy vợ xuống biển để che giấu tội ác bệnh hoạn, chẳng ngờ 'người chết' quay về vạch trần tất cả
Một khu nghỉ dưỡng có vách đá ở Bali

Khi đang leo trèo, người vợ không may bị vấp ngã nhưng thay vì đỡ vợ đứng dậy, gã chồng lạnh lùng đẩy người vợ mới cưới ra khỏi vách đá rơi xuống biển. Vào khoảnh khắc bị đẩy xuống dưới, người vợ tin rằng mình sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên người vợ đã may mắn sống sót. Khi bị rơi xuống dưới biển, dù bị thương rất nặng nhưng cô vẫn cố gắng bơi về phía bãi biển.

"Tôi đã dùng miếng vải rách từ chiếc quần của mình để buộc vào chân cầm máu. Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc bấy giờ là tôi phải sống sót vì các con của mình", nạn nhân cho biết.

Bằng nghị lực phi thường, cô đã bơi được vào bãi biển, nơi khách du lịch phát hiện ra cô và sau đó nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Trong khi đó, gã chồng ung dung trở về khi tin rằng kế hoạch giết người của mình đã thành công. Tuy nhiên, gã không thể ngờ rằng, "người chết" đã quay trở về tố cáo gã.

Gã chồng bệnh hoạn

Người vợ nói rằng, động cơ khiến gã chồng tàn độc tìm cách giết chết mình xuất phát từ tội ác khác bị hắn che giấu suốt bao năm qua. Người vợ cho hay, trước khi đi hưởng tuần trăng mật, con gái riêng của cô đã tiết lộ bí mật gây sốc về cha dượng. Cô gái bé bỏng cho hay, Kris đã chạm vào vùng nhạy cảm của em khi cô bé đang ở trong phòng ngủ của mình.

"Ở Bali tôi nói rõ với Kris về những gì tôi đã biết. Hắn một mực phủ nhận. Và sau đó hắn đã âm thầm lên kế hoạch hãm hại tôi", người vợ phát biểu tại tòa.

Theo các nhà điều tra, Kris biết rõ khu vực xung quanh vách núi vì hắn đã từng đến đây trước đó nên gã rủ vợ leo núi cùng mình. Hắn muốn đẩy người vợ từ đỉnh núi xuống dưới biển để sóng nước cuốn trôi đi tất cả tội ác của gã. Tuy nhiên, gã sát nhân không ngờ rằng người vợ mới cưới của mình lại sống sót một cách kỳ diệu.

Đi nghỉ tuần trăng mật, gã chồng tàn độc đẩy vợ xuống biển để che giấu tội ác bệnh hoạn, chẳng ngờ 'người chết' quay về vạch trần tất cả - 1
Ảnh minh họa

Sau khi hồi phục, người vợ nhanh chóng nộp đơn khiếu nại và sốc nặng khi phát hiện cô không phải là nạn nhân duy nhất. Trước khi lấy cô, gã có quen một thiếu nữ 18 tuổi trong quán cà phê. Sau đó, gã thường xuyên ép thiếu nữ phải quan hệ tình dục với mình theo cách tàn bạo nhất.

Một nạn nhân khác cũng ra tòa làm chứng, nói rằng cô là nô lệ tình dục của Kris trong 1 năm rưỡi bởi gã đã thao túng cô bằng những bức ảnh nhạy cảm mà hắn đã bí mật chụp lại trong những lần cả hai hẹn hò. Theo nạn nhân, cả hai gặp nhau vào mùa hè năm 2013.

Nạn nhân này để kể lại ký ức kinh hoàng nhất của mình: "Hắn ta đã treo tôi trong nhà để xe lạnh lẽo suốt 2 tiếng đồng hồ rồi hành hạ thân xác tôi theo ý muốn của hắn. Tôi nhiều lúc chỉ ước hắn hãy giết chết tôi đi thay vì hành hạ đau đớn đến như vậy. Sau khi thoát khỏi hắn, tôi đã phải phụ thuộc vào bác sĩ tâm thần trong nhiều năm".

Đi nghỉ tuần trăng mật, gã chồng tàn độc đẩy vợ xuống biển để che giấu tội ác bệnh hoạn, chẳng ngờ 'người chết' quay về vạch trần tất cả - 2
Ảnh minh họa

Cái giá phải trả

Cơ quan công tố gọi Kris là "kẻ săn mồi" và là "gã đàn ông nguy hiểm mà không ai có thể điều trị được". Bản thân Kris thì một mực phủ nhận mọi cáo buộc từ phía các nạn nhân.

Tuy nhiên, 4 bạn gái cũ đã làm chứng cho những việc làm đồi bại không thể nào dung thứ của hắn. Thẩm phán cho biết: "Bị cáo đã xem bạn gái mình là người phải phục tùng theo ý muốn của bản thân. Bị cáo đã làm nhục và lạm dụng họ.

Ban đầu bị cáo được coi là mẫu đàn ông lý tưởng nhưng khi mối quan hệ tiến triển, bị cáo lộ ra bản chất thật với ham muốn tình dục bệnh hoạn, luôn độc đoán và hung hăng, hoang dã.

Bị cáo đã chụp lại những bức ảnh nhạy cảm khi quan hệ tình dục để lấy đó đe dọa, bắt các nạn nhân phục tùng. Bị cáo đã chuyển những bức hình cho con gái của một trong số các nạn nhân khi đối phương muốn chấm dứt mối quan hệ".

Với những gì đã gây ra, Kris nhận mức án 18 năm tù giam vì tội giết người và lạm dụng tình dục. Được biết Kris không có mặt tại tòa vì gã đã bị nhiễm Covid-19. Dù vụ án đã khép lại nhưng các nạn nhân vẫn phải gánh chịu những hệ lụy lâu dài từ quá khứ bị hành hạ, làm nhục.

Người vợ cho hay cô vẫn thường xuyên gặp ác mộng, nhớ về kí ức bị gã chồng tàn độc đẩy xuống biển. Còn các nạn nhân khác vẫn mang trong mình nỗi đau tinh thần chưa thể nào nguôi ngoai.

Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/di-nghi-tuan-trang-mat-ga-chong-tan-doc-day-vo-xuong-bien-de-che-giau-toi-ac-benh-hoan-chang-ngo-nguoi-chet-quay-ve-vach-tran-tat-ca-162212305001844414.htm