Thế giới

Đi nghỉ mát, không ngờ bị chồng giết rồi phi tang thi thể

Một phụ nữ người Pháp bị chồng giết và phân xác rồi phi tang xuống cống trong khi đi nghỉ dưỡng tại quê nhà.

Nghi phạm Billy Kruger, một giáo viên dạy lái xe người Mỹ, thừa nhận đã giết bà Laure Bardina-Kruger, 52 tuổi, sau một trận cãi nhau nảy lửa và cố giấu xác nạn nhân tại ngôi làng ven biển Peyriac-de-Mer gần Narbonne. Một người bạn của cặp vợ chồng cho biết ông bà Kruger không có gì bất thường và chưa từng to tiếng với nhau trước khi sự việc kinh hoàng xảy ra.

Nghi phạm Kruger bị bắt khi đang ở sân bay Toulouse chuẩn bị rời khỏi Pháp vào tối 24-7 (giờ địa phương). Hắn ta bị cáo buộc tội giết người vào ngày 26-7 sau khi đâm vợ chết rồi phân xác và phi tang xuống cống. 

Một nguồn tin điều tra tiết lộ: "Cha của nạn nhân báo cảnh sát khi không thấy con gái xuất hiện tại buổi họp mặt gia đình ở Carcassone. Đáng lẽ bà Bardina-Kruger sẽ chào tạm biệt mọi người trước khi về lại thủ đô Jakarta - Indonesia cùng chồng. Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân trong cống nước ở con đường gần căn nhà nghỉ dưỡng của họ".

Đi nghỉ mát, không ngờ bị chồng giết rồi phi tang thi thể
Nạn nhân Laure Bardina-Kruger bị chồng giết. Ảnh: Mirror
Đi nghỉ mát, không ngờ bị chồng giết rồi phi tang thi thể - 1
Các nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường nơi tìm thấy thi thể của bà Kruger. Ảnh: Independent

Những người quen biết nạn nhân mô tả bà Bardina-Kruger là một "người vui tính, đáng yêu" và khiến "mọi căn phòng trở nên vui vẻ". Được biết, bà là giáo viên dạy tiếng Pháp tại Jakarta nhưng vẫn giữ liên lạc với gia đình tại Pháp nên có một căn nhà tại đây. Cặp vợ chồng Kruger được biết đến nhiều tại làng Peyriac-de-Mer vì thường xuyên đến đây trong những năm qua.

Tờ Mirror đưa tin nạn nhân đã sống tại Indonesia từ năm 2015 và dạy học ở Trường Liên văn hóa Jakarta. Trước đó, bà Kruger từng dạy học ở TP Thượng Hải - Trung Quốc, thủ đô Cairo - Ai Cập và Hawaii - Mỹ.

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/di-nghi-mat-khong-ngo-bi-chong-giet-roi-phi-tang-thi-the-20200727093343686.htm