Thế giới

Đi dạo với thư ký riêng, Thị trưởng Liễu Châu chết đuối trong đêm

Sự việc xảy ra vào đêm 4/11 và đang được cảnh sát thành phố Liễu Châu, Quảng Tây vào cuộc điều tra.

Sự việc xảy ra vào đêm 4/11 và đang được cảnh sát thành phố Liễu Châu, Quảng Tây vào cuộc điều tra.

 

Ông Tiêu Văn Tôn bị chết đuối trên sông Liễu Giang khi đang đi dạo cùng thư ký riêng.

Theo trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc), vào tầm 21h47 phút tối 4/11, Thị trưởng, Phó Bí thư đảng ủy thành phố Liễu Châu đã bị ngã xuống sông Liễu Giang và tử vong khi đi dạo bên bờ sông cùng thư ký của mình là Tôn Đức Cường.

Thông tin trên được đưa ra sau khi văn phòng đảng ủy thành phố Liễu Châu ra thông báo chính thức vào lúc 2h15 phút sáng 5/11 với nội dung:

Đồng chí Tiêu Văn Tôn sau khi được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi, nguyên nhân tử vong là do đuối nước. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.
 
Hiện tại, người Thư ký đi cùng ông Tiêu còn sống hay không vẫn chưa được xác định.

Giới truyền thông Liễu Châu cho rằng, gần đây tại thành phố này đang rộ lên tin đồn ông Tiêu Văn Tôn bị điều tra. Việc ông này cùng Thư ký bị ngã xuống sông rất có thể có liên quan đến tin đồn trên.

Ông Tiêu Văn Tôn giữ chức Thị trưởng thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây từ tháng 3/2013.
 
Theo Nguyễn Nhung (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)