Thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ đóng giả tiếp viên trên máy bay

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cải trang thành tiếp viên hàng không phát kem cho phóng viên và nhân viên cùng chuyến bay vào ngày Cá tháng Tư.

Trên chuyến bay từ bang California trở về thủ đô Washington hôm 1/4 cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden, các nhân viên, mật vụ và giới báo chí được mời món kem tráng miệng từ một tiếp viên tóc đen ngắn, đeo khẩu trang màu đen và bảng tên đề chữ "Jasmine".

5 phút sau, "Jasmine" trở lại khu vực của các phóng viên, cởi bỏ tóc giả để tiết lộ rằng bà chính là Jill. "Cá tháng Tư!", Đệ nhất phu nhân vui vẻ cười với các phóng viên, đề cập đến Ngày quốc tế Nói dối.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đóng giả tiếp viên trên máy bay
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tại sân bay trước khi rời khỏi thành phố Bakersfield, bang California, hôm 1/4. Ảnh: AFP.

Các phóng viên hoàn toàn bị trò đùa Cá tháng Tư của Jill Biden qua mặt, nhưng họ tỏ ra hài lòng khi biết rằng ngay cả đội ngũ nhân viên của bà cũng không nhận ra Đệ nhất phu nhân cải trang. Họ nói thêm rằng món que kem vani phủ chocolate cứng rất ngon.

Đây không phải lần đầu tiên Jill chơi trò Cá tháng Tư với những người đồng hành cùng bà trên chuyến bay. Khi Joe Biden làm phó tổng thống, Jill từng trốn trong khoang chứa hành lý xách tay trên chuyên cơ Không lực Hai và gây bất ngờ với người đầu tiên mở cửa khoang để lấy hành lý.

Barbara Bush, vợ của cố tổng thống Mỹ George W. H. Bush, cũng từng đội tóc giả màu vàng tới một bữa tối vào ngày 1/4/1989, nhằm chế giễu những người quá chú ý đến ngoại hình và mái tóc bạc của bà.

Theo Ánh Ngọc (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/de-nhat-phu-nhan-my-dong-gia-tiep-vien-tren-may-bay-4257142.html