Thế giới

Đẩy vợ bầu xuống vực để lấy bảo hiểm

Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa vợ đến vách đá tham quan và chờ ba tiếng cho đến khi không còn ai để đẩy vợ ngã chết hòng chiếm tiền bảo hiểm 57.000 USD.

Đẩy vợ bầu xuống vực để lấy bảo hiểm
Hakan và vợ Semra selfie trên vách núi tại Thung lũng Butterfly, thành phố Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi Semra ngã chết hồi tháng 6/2018. Ảnh: Newsflash.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ Hakan Aysal (40 tuổi) vì tội giết vợ Semra Aysal (32 tuổi) và đứa con trong bụng khi đi du lịch tại thung lũng Butterfly, thành phố Mugla. Hakan bị cáo buộc đã đẩy vợ bầu 7 tháng khỏi vách đá khiến cô này và thai nhi tử vong hồi tháng 6/2018.

Trong phiên toà diễn ra vào đầu tuần này, các công tố viên cho biết cặp vợ chồng đã cùng nhau chụp ảnh trên vách đá trước khi xảy ra vụ việc. Đồng thời, nhà chức trách cũng cho rằng Hakan đã dàn xếp để mọi việc trông giống như tai nạn nhưng thực chất là giết người để lấy số tiền bảo hiểm mà hắn đã thay mặt vợ mua ngay trước khi Semra chết. Hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân này có giá trị 57.000 USD và người hưởng lợi duy nhất chính là Hakan.

Theo các công tố viên, lý do duy nhất khiến cặp vợ chồng ngồi trên đỉnh vách đá suốt ba giờ là để Hakan chờ đến khi không còn ai ở xung quanh. Ngay khi nhận ra chỉ còn hai người, Hakan đã đẩy Semra xuống.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Semra qua đời, Hakan liền yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán tiền nhưng bị từ chối khi thông tin về cuộc điều tra được tiết lộ. Toà án Hình sự Cấp cao Fethiye đã ra phán quyết bắt tạm giam Hakan vì tội giết người có chủ đích.

Đẩy vợ bầu xuống vực để lấy bảo hiểm - 1
Semra chụp ảnh với chồng trước khi nghi bị chính anh ta đẩy ngã chết. Ảnh: Newsflash.

Trong phiên điều trần, toà án cũng nhận được đoạn video về lời khai của anh trai nạn nhân. Anh này cho biết: "Khi chúng tôi đến Viện Pháp y để nhận thi thể, Hakan cũng ngồi cùng xe. Gia đình tôi và tôi đau buồn không kể xiết nhưng Hakan chẳng có vẻ gì buồn bã cả".

"Em gái tôi luôn phản đối việc đi vay nợ. Tuy nhiên, sau khi nó chết, chúng tôi được biết rằng nó có ba khoản mà Hakan đã lấy tên em tôi đi vay. Ngoài ra, Semra còn mắc chứng sợ độ cao, nên nó không thể chơi môn thể thao mạo hiểm nào", anh trai nạn nhân nói thêm.

Mặc cho những lời cáo buộc đều hướng về mình, hiện Hakan vẫn phủ nhận trách nhiệm về cái chết của Semra. Trả lời về hợp đồng bảo hiểm có ghi tên mình là người thụ hưởng, Hakan khai: "Tôi đã không đọc kỹ. Nhân viên ngân hàng tự sắp xếp các thủ tục giấy tờ. Tôi chỉ mang nó đến cho vợ tôi ký tên. Tôi không biết rằng chỗ người thụ hưởng lại ghi như vậy".

"Sau khi chụp ảnh, vợ tôi bỏ điện thoại vào túi xách. Sau đó, cô ấy lại bảo tôi lấy giúp điện thoại đưa cho cô ấy. Tôi đứng dậy, quay lưng đi đến chỗ để túi, mới được vài bước thì tôi nghe thấy tiếng hét của vợ. Khi tôi quay lại thì cô ấy đã biến mất. Tôi không đẩy vợ mình", Hakan khẳng định.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/day-vo-bau-xuong-vuc-de-lay-bao-hiem-4236237.html