Thế giới

Đang dọn rác trên biển thì phát hiện thi thể không đầu, người phụ nữ hoảng loạn gọi cảnh sát và cái kết chưng hửng cho tất cả

Quá hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt, nữ tình nguyện viên tên Kathleen lập tức gọi đồng nghiệp ở gần đó đến xem và họ quyết định gọi vào số 911 để nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Theo tờ Daily Mail, vào ngày 16/11 vừa qua, nữ tình nguyện viên tên Kathleen của tổ chức Ocean Hour, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên làm sạch các bãi biển và đường thủy, đang dọn rác trên bãi biển thuộc khu vực Perdido Key, hạt Escambia, bang Florida (Mỹ) thì bất ngờ phát hiện một "vật thể lạ".

Khi quan sát kỹ Kathleen thấy nó giống như một thi thể của người nào đó đã bị chặt đầu và mất cả 2 cánh tay. Quá hoảng sợ, nữ tình nguyện viên lập tức gọi đồng nghiệp ở gần đó đến xem và họ quyết định gọi vào số 911 để nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Đang dọn rác trên biển thì phát hiện thi thể không đầu, người phụ nữ hoảng loạn gọi cảnh sát và cái kết chưng hửng cho tất cả
Bạn sẽ có cảm giác như thế nào nếu vô tình nhìn thấy cảnh tượng này khi đi dạo bãi biển?

Ai cũng đinh ninh rằng đây có thể là một vụ án giết người phi tang xác vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường điều tra. Không khí khẩn trương, nghiêm túc và cũng đầy căng thẳng.

Đang dọn rác trên biển thì phát hiện thi thể không đầu, người phụ nữ hoảng loạn gọi cảnh sát và cái kết chưng hửng cho tất cả - 1

Đang dọn rác trên biển thì phát hiện thi thể không đầu, người phụ nữ hoảng loạn gọi cảnh sát và cái kết chưng hửng cho tất cả - 2
Một vụ giết người phi tang xác vô cùng nghiêm trọng?

Ấy thế mà, sau khi kiểm tra kỹ "thi thể không đầu", cảnh sát phát hiện đây thực chất chỉ là một ma-nơ-canh bị mất phần đầu, trôi dạt vào bờ. Con ma-nơ-canh này bị bao phủ bởi lớp rong rêu và các loại dây leo dưới nước nên rất khó để phân biệt và khiến cho các tình nguyện viên của tổ chức Ocean Hour được phen "hú vía".

Đang dọn rác trên biển thì phát hiện thi thể không đầu, người phụ nữ hoảng loạn gọi cảnh sát và cái kết chưng hửng cho tất cả - 3
Hóa ra chỉ là một con ma-nơ-canh mất đầu, mất cả 2 cánh tay và bị rong rêu phủ nên trông có vẻ nguy hiểm thế này đây.

Tổ chức Ocean Hour đăng bức ảnh chụp con ma-nơ-canh lên mạng xã hội Facebook kèm lời thông báo: "Chúng tôi nghĩ thật may khi đó không phải là thi thể người".

Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận phỏng đoán về nguồn gốc của ma-nơ-canh. Một số cho rằng nó đến từ một khách sạn Hard Rock sau khi khách sạn này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina. Những người khác bày tỏ sự kinh ngạc khi ma-nơ-canh bị bao phủ bởi lớp rong rêu trông quá giống thi thể người.

Theo L.T (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/dang-don-rac-tren-bien-thi-phat-hien-thi-the-khong-dau-nguoi-phu-nu-hoang-loan-goi-canh-sat-va-cai-ket-chung-hung-cho-tat-ca-222020231113647229.htm