Thế giới

Đang đi chụp ảnh cưới, chồng bất ngờ thú nhận đi 'tay vịn' 2 lần, số phận của người vợ sau đó khiến ai nấy đều xót xa

Trên đường đi chụp ảnh cưới về, một cặp đôi đã xảy ra cãi vã, trong đó người chồng cho rằng vợ ngoại tình không chịu thừa nhận bèn nảy ra ý định giết cô.

Theo bản án sơ thẩm của vụ án, ngày 23/5/2020, Tân Mỗ Kiệt và vợ Phù Mỗ (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) đi chụp ảnh cưới tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trong đó, y và cô Phù yêu nhau từ năm 2016 qua giới thiệu. Đến tháng 2/2020, cặp đôi đăng ký kết hôn, đồng thời dự định tổ chức đám cưới vào dịp tháng 10 cùng năm. Sau đó không lâu Tân Mỗ Kiệt cho rằng vợ ngoại tình nhưng không có bằng chứng. Để tránh đêm dài lắm mộng, y hy vọng Phù Mỗ có thể thừa nhận việc không chung thủy bằng cách tự thú.

Vào ngày chụp ảnh cưới, Tân Mỗ Kiệt "thú nhận" với vợ rằng mình đã từng đi "tay vịn" 2 lần, đồng thời chất vấn Phù Mỗ chuyện ngoại tình. Vì chuyện này mà 2 người đã to tiếng trên đường về. 

"Tôi thấy cô ấy cứ cắm mặt vào WeChat nhắn tin cho ai đó, hỏi thì bảo là không liên quan đến tôi. Lúc ấy đang nóng máu lại bị vợ lạnh nhạt, tôi bèn giật điện thoại ném ra ngoài cửa sổ xe, rồi bắt đầu đạp ga tăng tốc, muốn chết cùng cô ấy." - Trích lời khai của bị cáo Tân Mỗ Kiệt.

Đang đi chụp ảnh cưới, chồng bất ngờ thú nhận đi 'tay vịn' 2 lần, số phận của người vợ sau đó khiến ai nấy đều xót xa
Ảnh minh họa

Tân Mỗ Kiệt như mất trí nhấn ga lên 160km/h, rồi bẻ lái sang phải tông vào lan can đường cao tốc và tiếp tục mất lái thêm 1 đoạn trước khi dừng lại hẳn. Sau khi chiếc xe dừng lại, y ra khỏi xe rồi túm tóc vợ đang ngồi ở ghế phụ ra sau xe vài mét. Tại đây, Tân Mỗ Kiệt đã hành hung vợ khiến cô ngã đập đầu xuống đất chảy máu bất tỉnh.

Vào khoảng 22h đêm hôm đó, cảnh sát giao thông cao tốc nhận được tin báo từ hệ thống an ninh, sau khi đến hiện trường vụ tai nạn, Tân Mỗ Kiệt khai rằng đây là tai nạn giao thông. Tuy nhiên, qua bước đầu khám nghiệm vết thương của Phù Mỗ, lực lượng chức năng phát hiện cô bị đánh chứ không phải do tai nạn giao thông.

Để tiếp tục xác nhận sự việc, cảnh sát giao thông đã đưa Tân Mỗ Kiệt trở về đồn cảnh sát để hỏi chi tiết, ban đầu y còn nói dối quanh co, nhưng khi biết tin vợ qua khỏi cơn nguy kịch, y đành thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vào ngày 25/5/2020, nạn nhân Phù Mỗ qua đời vì vết thương nặng ở đầu do ngoại lực gây ra.

Đang đi chụp ảnh cưới, chồng bất ngờ thú nhận đi 'tay vịn' 2 lần, số phận của người vợ sau đó khiến ai nấy đều xót xa - 1
Ảnh minh họa

Theo lời khai của các nhân chứng, 2 người ngày thường rất tình cảm, thi thoảng có cãi vã nhưng không có mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2019, Tân Mỗ Kiệt nghi ngờ 1 đồng nghiệp nam theo đuổi Phù Mỗ, nên về sau thường xuyên xem trộm điện thoại di động khi vợ đang tắm.

Vào ngày xảy ra vụ án, Phù Mỗ từng gửi tin nhắn WeChat cho 1 người bạn với nội dung như sau: "Lúc này tôi đang trên đường về, Tân Mỗ Kiệt đã thừa nhận mình đi 'tay vịn' 2 lần, tôi thấy thật ghê tởm. Đi chụp ảnh cưới mà trong đầu chỉ nghĩ tới ly hôn. Giờ đây anh ta còn như thể lên cơn điên lái xe lúc nhanh lúc chậm." Sau tin nhắn đó, người bạn không thấy Phù Mỗ nhắn lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà của bị cáo đã bồi thường thiệt hại kinh tế cho nạn nhân với số tiền hơn 1,1 triệu tệ (tương đương 3,8 tỷ đồng), đồng thời mong muốn người thân của Phù Mỗ tha thứ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho rằng Tân Mỗ Kiệt đã cố ý tước đoạt mạng sống của người khác 1 cách bất hợp pháp và gây ra hậu quả không thể cứu vãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người. Tuy nhiên nhờ chi tiết Tân Mỗ Kiệt đã thành khẩn khai báo cũng như tích cực bồi thường, ăn năn hối cải nên có thể xem xét hưởng khoan hồng.

Cuối cùng, Tòa sơ thẩm đã tuyên Tân Mỗ Kiệt phạm tội cố ý giết người và kết án tù chung thân, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời.

Nguồn: Sohu

Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/dang-di-chup-anh-cuoi-chong-bat-ngo-thu-nhan-di-tay-vin-2-lan-so-phan-cua-nguoi-vo-sau-do-khien-ai-nay-deu-xot-xa-2202119835524248.htm