Thế giới

Đang cao trào ân ái, nữ thừa kế triệu phú xinh đẹp bị bạn trai quá khích siết cổ đến chết, chi tiết vụ án gây chú ý

Đang trải qua chuyến du lịch sang chảnh bên bạn trai, nàng tiểu thư xinh đẹp không ngờ phải nhận cái chết đầy tức tưởi.

Vào ngày 20/9, tờ The Sun đưa tin, phiên tòa xét xử vụ án nữ thừa kế bị bạn trai sát hại đã được diễn ra với những chi tiết đáng chú ý. Nạn nhân là cô Anna Reed, 22 tuổi, nữ thừa kế xinh đẹp người Anh, là con gái của một triệu phú có tiếng. Thủ phạm gây ra cái chết của cô là người tình Marc Schatzle, 32 tuổi.

Sự việc xảy ra vào tháng 4/2019 khi nàng tiểu thư xinh đẹp được phát hiện đã tử vong trong nhà tắm tại phòng 501, thuộc khách sạn 4 sao La Palma Au Lac ở bang Ticino, Thụy Sĩ. Vào thời điểm đó, Anna đang cùng bạn trai người Đức tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới xa xỉ.

Ban đầu, Marc Schatzle thông báo với nhân viên lễ tân rằng bạn gái anh cảm thấy không được khỏe. Sau đó, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và xác định Anna đã tử vong trong phòng tắm, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở.

Đang cao trào ân ái, nữ thừa kế triệu phú xinh đẹp bị bạn trai quá khích siết cổ đến chết, chi tiết vụ án gây chú ý
Nữ thừa kế xinh đẹp bên bạn trai.

Một nhân viên khách sạn cho biết, vào đêm trước khi Anna tử vong, cặp đôi đã nổ ra tranh cãi dữ dội. Sau đó, một nhân viên của khách sạn đã buộc phải lên tiếng để làm dịu tình hình, tránh ảnh hưởng đến những vị khách khác.

Vào hôm xảy ra vụ việc, một số người khách gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng la hét dữ dội từ phòng 501. Một nhân chứng kể lại rằng: "Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ và đồ đạc bị di chuyển ồn ào. Có cả tiếng khóc và một giọng nói vang lên 'Anh đang trêu đùa tôi phải không? Anh đang giết tôi đấy'".

Được biết, Anna đã tốt nghiệp đại học và đang tạm nghỉ ngơi 1 năm. Cô gặp Marc Schatzle ở Thái Lan vào tháng 2/2019, chỉ 2 tháng trước khi qua đời. Họ từng du lịch đến Việt Nam, Singapore và Dubai. Anna là người chi trả phần lớn các chi phí du lịch. Tòa án cho biết, Anna chi tiêu khoảng 3.000 bảng Anh (gần 100 triệu đồng) một tháng nhưng con số đó đã tăng lên đáng kể sau khi cô gặp bạn trai.

Đang cao trào ân ái, nữ thừa kế triệu phú xinh đẹp bị bạn trai quá khích siết cổ đến chết, chi tiết vụ án gây chú ý - 1
Khách sạn La Palma Au Lac, nơi Anna được phát hiện tử vong.

Anna được đã cha, ông Clive, chủ một trang trại ngựa giống ở Harrogate, North Yorks, tài trợ chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cô, coi như một món quà sinh nhật. Vào thời điểm bị cảnh sát bắt giữ sau khi vụ việc xảy ra, Marc Schatzle khai rằng cái chết của Anna là do tai nạn, anh đã vô tình siết cổ cô bằng một cái khăn trong lúc quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, phía nạn nhân lại cho rằng Marc Schatzle đã lên kế hoạch giết nữ triệu phú để lấy tiền của cô này tiêu xài. Sau khi Anna qua đời, thẻ tín dụng của cô được tìm thấy trong một thang máy. Gã bạn trai thừa nhận rằng anh đã dùng chiếc thẻ tín dụng của Anna để phục vụ cho những cuộc ăn chơi và sau đó vứt ở thang máy.

Đang cao trào ân ái, nữ thừa kế triệu phú xinh đẹp bị bạn trai quá khích siết cổ đến chết, chi tiết vụ án gây chú ý - 2
Marc Schatzle bị gán mác là tên đào mỏ.

Hiện Marc Schatzle vẫn phủ nhận việc lên kế hoạch giết bạn gái. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục được diễn ra.

Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dang-cao-trao-an-ai-nu-thua-ke-trieu-phu-xinh-dep-bi-ban-trai-qua-khich-siet-co-den-chet-chi-tiet-vu-an-gay-chu-y-162212109143803896.htm