Thế giới

Dân sợ Covid-19 không dám ăn hải sản, tiểu thương Thái Lan phá sản tự tử

Một tuần sau khi ghi nhận làn sóng Covid-19 thứ hai, chính phủ Thái Lan đang nỗ lực trấn an người dân. Hơn 1.300 ca nhiễm mới được ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát tuần trước ở đất nước trước đó chỉ có khoảng 5.300 ca nhiễm

Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 hôm 25/12 thừa nhận người dân dường như đang quá cảnh giác trước đợt bùng phát mới.

Ông được phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu Trung tâm có thể làm gì với tình trạng người dân tại nhiều địa phương từ chối hàng hóa, không chỉ tôm tươi, từ tỉnh Samut Sakhon, tâm dịch mới của Thái Lan. Đợt bùng phát mới được xác định bắt nguồn ở một khu chợ hải sản ở tỉnh này.

"Tình trạng hoảng loạn dường như đã đi quá xa," Taweesin cho biết. Ông bổ sung thêm rằng tình trạng khinh miệt, hay cố gắng tránh xa những gì liên quan tới tỉnh Samut Sakhon đang trở nên "quá mạnh", tuy vậy không đưa ra được giải pháp cụ thể nào, theo báo Khaosod.

Dân sợ Covid-19 không dám ăn hải sản, tiểu thương Thái Lan phá sản tự tử
Ảnh minh họa: Reuters

Hôm 27/12, một số thành viên nội các Thái Lan được thủ tướng Prayut Chan-o-cha yêu cầu ăn tôm để chứng minh với người dân rằng không ai có thể nhiễm Covid-19 chỉ qua ăn tôm hay hải sản nấu chín.

Tuy vậy, động thái này đã quá muộn đối với Chawalit Inchan, tiểu thương buôn bán tôm tại Sa Kaeo. Hôm 25/12, anh tự tử bằng cách treo cổ, để lại một đoạn video nói rằng đã phá sản và không thể trả khoản nợ 60.000 baht.

"Tôi không thể tiếp tục nữa. Nếu kiếp sau có thật, tôi sẽ trở lại để trả nợ," Chawalit nói trong đoạn video. Chưa ai tử vong vì Covid-19 trong đợt bùng phát mới tại Thái Lan, tuy vậy Chawalit đã trở thành nạn nhân gián tiếp đầu tiên của đại dịch.

Nỗi sợ hãi trước hải sản hiển hiện rõ ràng tại Thái Lan, và kèm theo đó là sự ám ảnh và khinh miệt đối với người lao động nhập cư từ Myanmar, vốn chiếm đa số ca nhiễm Covid-19 tại Samut Sakhon.

Không chỉ nhiều người tránh ăn tôm, nhà báo Pravit Rojanaphruk còn cho biết có người nói với ông rằng họ sợ người lao động gốc Myanmar có thể khiến đồ ăn hoặc vật dụng nấu nướng hay bát đũa tại các nhà hàng nhiễm virus.

Trước tình hình này, Pravit Rojanaphruk lưu ý rằng đã có hơn 3 triệu người Thái Lan mất việc làm từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm. Ông cũng cảnh báo đợt bùng phát mới có thể khiến Thái Lan tiếp tục chịu thiệt hại về kinh tế, bên cạnh đó là tình trạng hoảng loạn, sợ hãi không có cơ sở ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần.

Tuy vậy nhà báo của tờ Khaosod nhấn mạnh hiện vẫn còn nhiều nước trải qua thiệt hại về con người và kinh tế lớn hơn Thái Lan, đồng thời kêu gọi người dân nước này "thông cảm và thương xót đồng loại, đặc biệt là hàng triệu người lao động nhập cư từ Myanmar ở Samut Sakhon, Bangkok và các địa phương khác".

"Đổ lỗi cho một nhóm sắc tộc hoặc quốc tịch không mang lại lợi ích gì, trái lại có thể khiến mọi thứ tệ hơn. Đừng đẩy những người lao động nhập cư từ nhận đồng lương rẻ mạt xuống vực thẳm," nhà báo Pravit Rojanaphruk viết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)