Thế giới

Dân mạng Trung Quốc phẫn nộ vì người đàn ông đòi ly dị sau khi vợ sinh con gái

Một người đàn ông Trung Quốc giận dữ vì vợ mới sinh con gái thay vì con trai đã trút giận trên mạng xã hội, đe dọa ly hôn và nói thậm chí không muốn đặt tên cho con, khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Dân mạng Trung Quốc phẫn nộ vì người đàn ông đòi ly dị sau khi vợ sinh con gái
Ảnh minh họa: Reuters

Người đàn ông họ Rao, là một thương nhân ở Trùng Khán (Trung Quốc). Anh ta tỏ ra tức giận và thất vọng vì vợ sinh con gái hôm 26/07. Không lâu sau đó, anh ta bày tỏ phẫn nộ trên nhiều bài đăng WeChat.

"Tôi không chịu nổi việc phải ở lại bệnh viện thêm một phút nào nữa. Có lẽ kiếp trước tôi đã gây nhiều chuyện ác, nên mới đen đủi tới mức có con gái," Rao viết.

Người đàn ông nói thêm rằng trong suốt 9 tháng vợ mang thai, anh ta luôn cho rằng đứa con sẽ là một bé trai, đồng thời nói khi bé gái ra đời, anh ta thất vọng tới mức không đặt tên cho con.

Trong một bài đăng khác, Rao tuyên bố sẽ ly hôn để trừng phạt vợ vì sinh con gái.

Các bài đăng nhanh chóng được chụp màn hình và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng internet. Bài đăng gốc trên Weibo thu hút hơn 800.000 lượt thích và hơn 27.500 lượt bình luận.

Rao thừa nhận đã đăng tải các bài viết, bình luận kể trên, nhưng nói rằng anh ta đã có ý định ly dị vợ từ trước khi con gái ra đời. Tuy vậy, anh cũng không cung cấp bằng chứng để bác bỏ những bình luận được chia sẻ rộng rãi.

"Tính tôi rất cục cằn, tôi thường làm quá, nhưng những bài đăng đó chỉ là vài lời phàn nàn" Rao nói với Jimu News.

Rao nói thêm rằng anh ta luôn hy vọng có con trai, và khi đăng bài anh mới mất 70.000 nhân dân tệ do bị lừa đảo và đang bị stress nặng.

"Trong tương lai, nhất định tôi sẽ làm tròn bổn phận nuôi con và chăm sóc gia đình. Tôi không có anh chị em. Bố mẹ tôi thực ra thích cháu gái, giờ họ có thể chăm sóc con dâu và cháu gái," người đàn ông này nói thêm.

Một người đàn ông họ Huang tự nhận là bạn của Rao đã lên tiếng bảo vệ anh ta. Huang nói rằng bé gái là con đầu lòng của vợ chồng Rao, và điều đó có thể giải thích hành vi của anh ta. Huang cũng nói cha mẹ Rao rất giận dữ trước các bình luận và đã trách mắng anh ta.

Cảnh sát địa phương và Hiệp hội Phụ nữ Trùng Khánh cho biết họ đã nắm được thông tin về vụ việc. Hiệp hội Phụ nữ Trùng Khánh cho biết họ sẽ hỗ trợ nếu vợ hoặc con gái của Rao gặp nguy cơ.

Dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ trước bình luận của Rao, nhiều người chỉ trích anh này.

"Người sinh ra anh ta là phụ nữ, anh ta có thấy bản thân không may mắn?", một người dùng bình luận.

"Không biết khi nào tư tưởng phong kiến thích con trai hơn con gái mới chấm dứt?", một người khác viết.

Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tỷ lệ nam nữ của nước này vẫn là nam nhiều hơn nữ, cụ thể là 723 triệu nam giới so với 689 triệu nữ giới.

Ở độ tuổi kết hôn truyền thống từ 20-40 tuổi, có 20 triệu nam giới dư thừa so với nữ giới, theo dữ liệu thống kê.

Trước những lo ngại về chiều hướng phát triển dân số kể trên, chính phủ Trung Quốc năm ngoái ban hành chính sách ba con, thay thế chính sách hai con được đưa ra năm 2016. Trước đó, các cặp vợ chồng ở Trung Quốc chỉ được có một con trong gần 40 năm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dan-mang-trung-quoc-phan-no-vi-nguoi-dan-ong-doi-ly-di-sau-khi-vo-sinh-con-gai-tintuc834752