Thế giới

Dân Ấn Độ đổ xô đi đưa tang 'cá sấu thần' ăn chay bảo vệ ngôi đền suốt 80 năm

Hàng trăm người ở bang Kerala (Ấn Độ) hôm 10/10 tham gia tang lễ một con cá sấu được coi là "thần", và đã ăn chay sống nhiều thập kỷ tại một ngôi đền Hindu.

Dân Ấn Độ đổ xô đi đưa tang 'cá sấu thần' ăn chay bảo vệ ngôi đền suốt 80 năm
Nhiều người dân địa phương tham gia lễ tang cho "cá sấu thần" (Ảnh: AFP)

Cá sấu tên Babia sống tại một hồ nước bên cạnh đền Sri Ananthapadmanabha Swamy ở Kasaragod, bang Kerala (Ấn Độ) đã gần 80 năm, Ramachandran Bhat, thủ từ ngôi đền cho biết.

Sáng sớm 10/10, xác con vật nổi trên mặt hồ, sau nhiều ngày bỏ ăn, báo chí địa phương đưa tin.

Ngôi đền thờ thần Vishnu của đạo Hindu đã 3.000 tuổi, và trong nhiều thế kỷ được bảo vệ bởi một con cá sấu "thần", Bhat nói với AFP.

"Cá sấu thần trước đó bị quân đội Anh bắn chết vào thập kỷ 1940, và rồi Babia xuất hiện trong hồ," Bhat nói thêm.

"Chúng tôi không biết cá sấu tới từ đâu, nhưng hồ nối liền với nhiều hang động phía dưới," Bhat cho hay.

Babia được coi là "thần" vì chưa từng tấn công con người hay động vật khác, kể cả trẻ em được đưa tới hồ chạm vào người nó để cầu may.

Nhiều người tin rằng con vật sống nhờ "prasadam", một món ăn làm từ gạo và đường thốt nốt, sau đó được các tu sĩ trong đền Sri Ananthapadmanabha Swamy ban phước. Tuy vậy, Bhat nói rằng ông không chắc về điều này, do "trong hồ có nhiều cá".

Xác cá sấu được đính nhiều hoa và được ban phước trước, sau đó rước qua đám đông người dân tới tiễn đưa con vật rồi chôn trong khuôn viên đền  Sri Ananthapadmanabha Swamy, theo AFP.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phúc lợi nông dân Ấn Độ Shobha Karandlaje viết trên Twitter cho rằng cá sấu Babia không ăn thịt, đồng thời nói rằng con vật "đã được cứu rỗi".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dan-an-o-o-xo-i-ua-tang-ca-sau-than-an-chay-bao-ve-ngoi-en-suot-80-nam-a361269.html