Thế giới

Đâm dao kinh hoàng ở Anh, 3 người chết

Ba người chết và ba người khác bị thương nặng trong vụ đâm dao nghiêm trọng tại thị trấn Reading hôm 20/06. Cảnh sát hiện chưa coi đây là một vụ khủng bố.

Theo lời kể của nhân chứng, đối tượng gây án mang hung khí đi bộ vào công viên Forbury Gardens ở Reading hôm 20/06. Thời điểm vụ việc xảy ra, nhiều người có mặt tại công viên để nghỉ ngơi, thư giãn, sau đó đã bị hung thủ đâm dao tàn bạo.

"Công viên khá đông người. Một nhóm người ngồi trên cỏ, uống rượu với bạn bè. Một người đàn ông đi bộ trong công viên bất ngờ hét lên câu gì đó không ai nghe rõ, sau đó lao tới một nhóm lớn khoảng 10 người, đâm dao vào người họ," nhân chứng Lawrence Wort nói với Press Association.

Wort cho biết anh thấy ba người bị đâm "ở cổ và dưới cánh tay".

Hung thủ sau đó đã lao tới một nhóm khác và đâm dao vào một nạn nhân, Wort nói thêm.

"Khi nhận ra mọi người đã bỏ chạy, hắn ta nhanh chóng rời khỏi công viên," nhân chứng nói.

Cảnh sát cho biết hai người hiện đang được điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện Berkshire tại Reading.

Đâm dao kinh hoàng ở Anh, 3 người chết
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc (Ảnh: PA)

Đại diện cơ quan cảnh sát đã đề nghị mọi người không tung tin đồn và tránh chia sẻ ảnh, video về vụ việc trên mạng xã hội.

"Vụ việc hiện chưa được coi là khủng bố, tuy vậy các điều tra viên vẫn đang xem xét tìm hiểu nguyên nhân, và được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp từ đội cảnh sát chống khủng bố khu vực Đông Nam," Ian Hunter, điều tra viên cấp cao của cảnh sát Anh cho biết.

Thông tin từ nhà chức trách cho biết một đối tượng nam giới 25 tuổi tới từ Reading đã bị bắt tại hiện trường vụ việc với cáo buộc giết người. Hắn đang bị cảnh sát tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

"Một số người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện điều trị," cảnh sát Thung lũng Thames cho biết trong một thông báo.

Trước đó, cơ quan cảnh sát cho biết đã bắt giữ "một đối tượng nam giới tại hiện trường", và đề nghị mọi người tránh xa khu vực xảy ra vụ đâm dao. Hãng tin Press Association cho biết đối tượng bị bắt là người Libya.

Thủ tướng Anh Boris Johnson chỉ trích "vụ việc kinh hoàng", chia sẻ với gia đình các nạn nhân đồng thời cảm ơn nhân viên cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Nhiều cửa hàng, quán rượu tại Anh vẫn đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, do đó người dân thường tụ tập ở công viên vào buổi tối.

Trước khi vụ việc xảy ra, một cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc được tổ chức tại công viện, nhưng cảnh sát khẳng định cuộc biểu tình không liên quan tới vụ tấn công. Đơn vị tổ chức biểu tình cho biết không ai trong số những người tham gia bị tấn công.

Năm 2017, ở Anh xảy ra bốn vụ tấn công mà nhà chức trách coi là khủng bố, trong đó vụ việc đẫm máu nhất xảy ra tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande tại thành phố Manchester, và những vụ việc khác xảy ra gần Cầu London và tòa nhà quốc hội Anh. Tổng cộng 36 người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)