Thế giới

Đại chiến Syria: Kinh hoàng IS giết vợ vì chạy trốn khỏi ngày tàn

Các phiến quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang bắn chết vợ mình khi họ chạy trốn khỏi thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố.

Đại chiến Syria: Kinh hoàng IS giết vợ vì chạy trốn khỏi ngày tàn
Dân thường chạy trốn Bagouz ở Syria (Ảnh: GETTY)

Nhóm IS hiện đang bám vào một vùng đất cuối cùng khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Anh siết chặt trong các trận chiến cuối cùng.

Hiện tại IS đang ẩn náu ở các vị trí kiên cố tại các ngôi làng Shajalah và Baghouz, ở phía đông nam Syria, gần biên giới với Iraq. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của SDF đang khiến IS phải sống những ngày tàn cuối cùng. Các cô dâu của IS và con cái của họ đã trốn thoát thông qua một hành lang nhân đạo của người Hồi giáo đến các trại tị nạn nhưng theo báo cáo, nhiều phụ nữ đã bị người chồng là IS của họ bắn chết.

Đại chiến Syria: Kinh hoàng IS giết vợ vì chạy trốn khỏi ngày tàn - 1
Các cô dâu IS đã rời khỏi khu vực và phải được kiểm tra trước khi họ được thả ra.

Thiếu tướng quân đội Anh Christopher Ghika cho biết: Trong số những người chạy trốn được sàng lọc là vợ của các chiến binh IS, một số người bị thương khi chạy trốn khỏi IS.

Những hành động cực kỳ đáng khinh bỉ và ghê tởm này càng minh họa cho bản chất man rợ và tuyệt vọng của IS khi bọn chúng đấu tranh để giữ lấy lãnh thổ còn lại của mình. "

Một số phiến quân IS thậm chí đã cố gắng tự trốn thoát bằng cách ăn mặc như phụ nữ.

Hơn 20.000 dân thường đã được sơ tán trước trận chiến cuối cùng của trận đấu.

Theo Văn Giang (Dân Việt)