Thế giới

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng

Chỉ hơn một tuần sau khi cho em họ xa vào nhà ở cùng, người đàn ông gục ngã khi chính anh đã gián tiếp khiến vợ con bị chết một cách tức tưởi.

Vào nửa đêm ngày 26/10/2013, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong cộng đồng người Hoa ở thành phố New York (Mỹ), khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng sợ hãi.

Nạn nhân là người phụ nữ 37 tuổi, Lý Xảo Trân và 4 đứa con đều dưới 10 tuổi của chị. Các nạn nhân bị sát hại bằng dao, chết tức tưởi ngay tại nhà. Cảnh tượng đẫm máu làm bất kỳ ai chứng kiến đều kinh sợ tột độ. Hung thủ gây ra vụ án khủng khiếp này không ai khác lại chính là người em họ xa của chồng Lý Xảo Trân, tên Trần Minh Đông.

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng

Khi bị bắt tại hiện trường, toàn thân Trần Minh Đông nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt long sòng sọc như một con thú dữ. Hắn ta kiên quyết chống đối khi bị cảnh sát ập vào bắt giữ sau đó buông một câu lạnh lùng: "Tao biết tao xong đời rồi!".

Câu hỏi được đặt ra là Lý Xảo Trân đã gây thù chuốc oán sâu đậm gì với Trần Minh Đông đến mức khiến bản thân và tất cả các con đều bị giết một cách tàn nhẫn đến vậy?

Lý Xảo Trân và chồng, Trác Nghi Lâm đều là người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc. Hơn 10 năm trước, hai vợ chồng Lý và Trác đến Mỹ tìm cuộc sống mới. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, cuộc sống của họ cũng đã dần tốt hơn.

Anh Trác là đầu bếp trong một nhà hàng Trung Quốc, thường đi làm cả tuần mới về nhà được vài ngày. Mặc dù vậy, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh đó, sự ra đời lần lượt của 4 đứa con càng khiến gia đình họ trọn vẹn hơn cả.

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng - 1

Thật đáng tiếc, hạnh phúc của gia đình này đã bị phá vỡ với sự xuất hiện của người em họ xa bên nhà anh Trác, tên Trần Minh Đông.

Trần Minh Đông là lao động nhập cư bất hợp pháp, đến Mỹ vào năm 2004. Với bản tính ham chơi biếng làm, gã Trần xin việc ở đâu cũng chỉ được vài ba tuần là lại bị chủ sa thải. Không chỉ vậy, Trần còn là kẻ đam mê cờ bạc, suốt ngày đắm chìm trong cần sa. Cuộc sống của hắn là một sự thất bại, không có tương lai.

Trong suốt nhiều năm, gã Trần sống lang bạt khắp nơi, từ Manhattan đến Chicago rồi cuối cùng đến New York. Tháng 10/2013, gã Trần lại bị mất việc làm lần nữa. Lúc này hắn chợt nhớ mình có người anh họ xa là Trác Nghi Lâm nên liền đến xin giúp đỡ.

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng - 2

Trác Nghi Lâm tốt bụng, thấy hoàn cảnh em họ không tốt nên giúp đỡ rất nhiệt tình, thậm chí còn cho gã Trần tạm tá túc trong nhà. Trác có nằm mơ cũng không ngờ được chính sự hào phóng của mình lại khiến cho vợ và các con mất mạng tức tưởi.

Trong quá trình sống tại nhà anh Trác, tên Trần nhanh chóng lộ rõ bản chất bất lương. Chị Lý rất sợ hãi, nhiều lần nói với chồng hãy mau chóng tống tên em họ ra khỏi nhà. Tuy vậy anh Trác cho rằng dù gì cũng là họ hàng, nếu đối xử lạnh lùng như vậy thì cũng rất khó cho đối phương.

Dù chỉ ở nhà anh Trác 8-9 ngày, tên Trần đã nhiều lần phóng hỏa trong nhà khiến 4 con của họ sợ hãi. Hắn còn sử dụng cần sa ngay tại nhà trước sự chứng kiến của những đứa trẻ. 

Do anh Trác không có ở nhà, chị Lý không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn. Cho đến một hôm không thể chịu nổi nữa, chị Lý đã gây gổ với Trần một trận và đuổi hắn ra khỏi nhà.

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng - 3

Trần Minh Đông cảm thấy rất ấm ức và tức giận. Hắn bỏ đi được một lúc liền quay trở lại để giải phóng cơn giận của mình.

Tối ngày 26/10, chị Lý sợ hãi gọi điện cầu cứu chồng nhưng anh quá bận không nghe điện thoại được. Chị Lý phải gọi điện cho mẹ chồng ở tận Trung Quốc, nhờ bà giúp đỡ. Mẹ chồng chị lập tức gọi cho người con dâu khác bên Mỹ đến nhà chị Lý kiểm tra tình hình. Đáng tiếc khi người này đến nơi thì tội ác kinh hoàng đã xảy ra.

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng - 4

Năm mẹ con chị Lý bị Trần Minh Đông dùng dao làm bếp sát hại. Bốn đứa trẻ tử vong tại chỗ, chị Lý hấp hối ở hiện trường và cũng tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Sau khi tên Trần bị bắt, hắn tiết lộ động cơ gây án khiến ai cũng ngỡ ngàng. Trần cho biết bản thân hắn đến Mỹ nhiều năm nhưng làm gì cũng thất bại. Ngay cả khi sống ở Mỹ hàng chục năm, tên Trần vẫn không thể nói được tiếng Anh, không thể tìm được công việc nào ổn định.

Người ta hay nói "Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người trả oán", quả là không sai chút nào trong trường hợp của anh Trác.

Cưu mang em họ nơi đất khách, người đàn ông bị báo oán bằng sinh mạng của vợ và 4 con, hiện trường đẫm máu tựa cơn ác mộng - 5

 Trái với sự nhân hậu của anh Trác, tên Trần lại nảy sinh lòng căm thù, ghen tức khi chứng kiến cuộc sống tốt đẹp của gia đình anh họ.

"Tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi", tên Trần nói.

Tháng 10/2015, tên Trần Minh Đông bị kết án tù chung thân về tội giết người. Đối mặt với tên bị cáo máu lạnh, thẩm phán đọc lời tuyên án: "Bị cáo sẽ không bao giờ có được tự do nữa và sẽ phải dành toàn bộ phần đời còn lại ở trong tù".

(Nguồn: 163)

Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/cuu-mang-em-ho-noi-dat-khach-nguoi-dan-ong-bi-bao-oan-bang-sinh-mang-cua-vo-va-4-con-hien-truong-dam-mau-tua-con-ac-mong-162210109155546298.htm