Thế giới

Cựu Bộ trưởng Afghanistan gây sốt khi làm nhân viên giao đồ ăn tại Đức

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig đã gây sốt cộng đồng mạng xã hội.

Bức hình được hãng tin Al-Jazeera đăng tải trên Twitter ngày 25/8 đặc tả cảnh cựu Bộ trưởng Ahmad Shah Sadat đang thực hiện công việc giao bánh pizza ở Leipzig. Ông sử dụng trang phục màu vàng đặc trưng của người giao hàng, đi xe đạp, đeo theo túi hàng.

Tờ Leipziger Volkszeitung của Đức cho biết, kể từ năm 2018, ông Sadat là thành viên của Nội các Bộ trưởng dưới thời cựu Tổng thống Ashraf Ghani. Thời điểm đó, ông Sadat chịu trách nhiệm mở rộng mạng di động cho người dân nông thôn.

Tuy nhiên, năm 2020, chính phủ ông Ghani buộc ông phải từ chức sau khi ông Sadat từ chối chuyển kinh phí từ bộ cho chiến lược của chính phủ để chống lại Taliban. Do đó, cựu Bộ trưởng chuyển đến Đức và bắt đầu một cuộc sống mới.

Cựu Bộ trưởng Afghanistan gây sốt khi làm nhân viên giao đồ ăn tại Đức
Cựu Bộ trưởng Ahmad Shah Sadat gây sốt với hình ảnh đi giao bánh Pizza tại Đức. Ảnh: Twitter

Theo truyền thông địa phương, ông Sadat gặp khó khăn về tài chính sau vài tháng tới Đức và buộc phải vào làm cho công ty Livrando - một hãng giao đồ ăn. Công việc hàng ngày của ông giờ đây là đạp xe và đến từng nhà để giao đồ cho khách.

"Đó là sự thật. Tôi làm nhân viên chuyển phát nhanh được 2 tháng, đây là công việc tạm thời để học tiếng Đức và tìm việc theo đúng chuyên ngành của mình. Làm công việc hiện nay, tôi thực hành tiếng, tìm hiểu về miền đất mới, về con người, giao tiếp với họ và kiếm tiền".

Khi được hỏi liệu có chạnh lòng không khi mới đây còn là Bộ trưởng và giờ chuyển thành nhân viên giao hàng, ông Sadat tuyên bố không có gì phải xấu hổ khi lao động chân chính như một nhân viên giao đồ ăn.

“Hiện tại tôi có một cuộc sống đơn giản. Tôi cảm thấy an toàn ở Đức. Tôi hạnh phúc với gia đình ở Leipzig và muốn tiết kiệm tiền để theo học một khóa tiếng Đức. Tôi đã nộp đơn xin việc nhiều nơi, nhưng chưa có phản hồi. Ước mơ của tôi là được vào làm cho một công ty viễn thông ở Đức”..

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)