Thế giới

Cướp tiệm vàng rồi trốn nhầm vào nhà cảnh sát

Nghi phạm người Myanmar đã bị bắt đúng lúc đang trốn trong nhà một quan chức cảnh sát Thái Lan sau khi lấy đi số trang sức bằng vàng trị giá 150.000 baht (tương đương hơn 100 triệu đồng) từ một cửa hàng ở quận Bang Bon, Bangkok hôm 24/12.

Pilaiwan Chalaemchart, một nhân viên tại tiệm vàng Thai Siri ở chợ Nai Liang (quận Bang Bon), đã báo cảnh sát về việc bị mất trộm 5 chiếc vòng tay vàng vào khoảng 10 giờ sáng.

Nữ nhân viên cho biết một người đàn ông đeo khẩu trang đã bước vào cửa hàng và yêu cầu cô lấy một vài chiếc vòng tay từ kệ trưng bày. Sau đó, người này giật lấy số vòng vàng từ tay Chalaemchart và chạy trốn vào chợ.

Cướp tiệm vàng rồi trốn nhầm vào nhà cảnh sát
Tiệm vàng bị mất trộm và khoảnh khắc xảy ra vụ việc. Ảnh: Bangkok Post

Khi đang truy tìm nghi phạm, cảnh sát được một nhân chứng báo tin rằng anh ta đã chứng kiến nghi phạm thay quần áo rồi chạy vào một ngôi nhà không khóa cửa ở cuối chợ.

Nghi phạm không biết rằng đây là nhà của Varayuth Sukhawat – một quan chức cảnh sát kiêm chủ sở hữu khu chợ Nai Liang.

Khi cảnh sát đến kiểm tra ngôi nhà, họ phát hiện nghi phạm trốn trên một cái cây, cheo leo ở vị trí cách mặt đất khoảng 3m.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm - được xác định là Tat Au, 30 tuổi - khai với cảnh sát rằng anh ta đang làm việc tại một nhà máy dệt ở quận Bang Kae, kiếm được 5.000 baht một tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu theo luật định.

Tat Au nói rằng anh ta đã vay 70.000 baht từ một kẻ cho vay nặng lãi để chu cấp cho gia đình ở Myanmar. Quá căng thẳng khi phải trả 3.000 baht cho kẻ cho vay nặng lãi mỗi tháng, Tat Au quyết định làm liều.

Cảnh sát chỉ tìm thấy 3 trong số 5 chiếc vòng tay bị đánh cắp trong quá trình bắt giữ Tat Au. Nghi phạm khai rằng anh ta đã đánh rơi 2 chiếc còn lại trong cuộc rượt đuổi ở chợ.

Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra thêm.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cuop-tiem-vang-roi-tron-nham-vao-nha-canh-sat-post1498057.tpo