Thế giới

Cướp phải điện thoại 'tối cổ' không có camera, kẻ trộm tức tối nổ súng bắn nạn nhân

Một người đàn ông ở thành phố Johannesburg (Nam Phi) bị bắn trong một vụ cướp có vũ trang, do điện thoại của anh ta quá cũ và không có camera.

Vụ việc xảy ra cuối tuần trước, theo phát ngôn viên cảnh sát địa phương Solomon Sibiya.

Cướp phải điện thoại 'tối cổ' không có camera, kẻ trộm tức tối nổ súng bắn nạn nhân

"Cảnh sát nhận được tin báo về vụ việc vào lúc 0 giờ 30 sáng 04/10, sau khi người dân phát hiện một người đàn ông bị bắn ở ngã tư đường Albert Luthuli và Hector Peterson. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy nạn nhân quằn quại đau đớn trên đường, chảy nhiều máu từ vết thương do súng bắn," ông Sibiya cho biết.

"Nạn nhân đang đi dạo cùng bạn gái thì bị một nghi phạm có vũ trang cướp. Nghi phạm chĩa súng về phía cặp đôi, yêu cầu nộp lại tiền mặt và điện thoại. Nạn nhân đưa điện thoại cho nghi phạm, nhưng hắn không hài lòng vì điện thoại không có camera. Hắn đã bắn hai phát vào nạn nhân," phát ngôn viên cảnh sát nói thêm.

Nghi phạm sau đó đã khống chế bạn gái nạn nhân và dọa sẽ cưỡng bức cô này. Tuy vậy cô đã trốn thoát, cảnh sát cho biết thêm.

Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với hai vết thương súng bắn ở phần trên cơ thể, theo báo chí địa phương.

Brig Themba Maduna, cảnh sát trưởng hạt Kasigo, nơi vụ việc xảy ra, kêu gọi người dân không ra ngoài vào ban đêm và tuân thủ các quy định giới nghiêm phòng chống Covid-19.

"Chúng tôi lo ngại rằng người dân bỏ qua các hướng dẫn liên quan tới giới nghiêm và sẽ trở thành nạn nhân của các đối tượng tội phạm. Chúng tôi hy vọng người dân giúp lực lượng chức năng chiến đấu chống lại tội phạm bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phong tỏa," ông Maduna nói.

Cảnh sát hiện đang kêu gọi nhân chứng cung cấp thêm thông tin về nghi phạm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)