Thế giới

Cuộc tháo chạy của phụ nữ Afghanistan khỏi kiếp nô lệ tình dục: Nỗi khiếp sợ ám ảnh mang tên Taliban

Theo Foreign Policy, các tay súng Taliban đã làm nhiều điều khủng khiếp với phụ nữ Afghanistan, đặc biệt là ép kết hôn và biến phụ nữ thành nô lệ tình dục.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ Afghanistan khỏi kiếp nô lệ tình dục: Nỗi khiếp sợ ám ảnh mang tên Taliban
Một thiếu nữ Afghanistan đang xếp hàng để nhận hỗ trợ cứu trợ ở Jalalabad, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Khi các tay súng Taliban tấn công vào một huyện xa xôi của Afghanistan vào tháng này, chúng khủng bố người dân, cướp phá các cơ sở kinh doanh địa phương, sau đó còn làm điều kinh khủng hơn: yêu cầu cung cấp tên và tuổi của các cô gái và phụ nữ để lên danh sách kết hôn với những chiến binh trẻ của họ.

"Cơn ác mộng tồi tệ nhất"

Theo người dân ở huyện Saighan, vùng cao nguyên trung tâm tỉnh Bamiyan, quân nổi dậy tấn công những người đàn ông cố chống cự và buộc một số cư dân cho kiểm tra tủ quần áo để xác định tuổi của các cô gái và phụ nữ sống ở đó.

Thậm chí, trong số những người bị chúng "điểm chỉ" còn có những phụ nữ ở góa khi chồng của họ thiệt mạng trong quá trình tham chiến với quân đội Afghanistan để chống Taliban. Những người phụ nữ sợ hãi, đóng gói đồ đạc, thuê ô-tô và xe chở hàng, hoặc chỉ đơn giản là đi bộ để chạy thoát khỏi điều mà họ mô tả là "cơn ác mộng tồi tệ nhất": bị Taliban bắt cóc và ép làm nô lệ tình dục.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ Afghanistan khỏi kiếp nô lệ tình dục: Nỗi khiếp sợ ám ảnh mang tên Taliban - 1
Cô Tamanna, 19 tuổi cùng người anh họ Baes Sakhizada trả lời phỏng vấn ở huyện Saighan hôm 21/7, 3 ngày sau khi Taliban rút lui khỏi nơi này. Ảnh: Foreign Policy

"Khi được thông báo về điều này, người dân địa phương đưa phụ nữ rời khỏi Saighan, đặc biệt là các cô gái trẻ, họ là những người đầu tiên được sơ tán", Baes Sakhizada, một giáo viên nam 28 tuổi cho biết.

Một số phụ nữ tìm cách trốn đến các tỉnh khác trong khi những người khác chạy đến các ngôi làng gần đó. Tuy nhiên, cũng có một số phụ nữ bị buộc phải quay về, trong đó có cô Nafisa Sakhizada, 24 tuổi, vợ của Baes Sakhizada. Nafisa đã trốn đến Kabul cùng chị gái Basira, 30 tuổi và người chị họ Tamanna, 19 tuổi. Trong cuộc hành trình dài gần 250km, họ thường xuyên bị Taliban chặn tại các trạm kiểm soát và buộc phải trở lại huyện Saighan.

Ngồi trên đệm trong căn phòng của gia đình Sakhizada, cách không xa đường phố chính của thị trấn, các phụ nữ, với khuôn mặt hoàn toàn bị che đi chỉ còn chừa đôi mắt, mô tả nỗi kinh hoàng và khiếp sợ khi chứng kiến cảnh các chiến binh lục soát và cướp bóc nhà cửa và cơ sở kinh doanh - và tuyên bố về việc tìm kiếm phụ nữ làm vợ các chiến binh trẻ của họ.

Sự trả thù nguy hiểm và quá tàn nhẫn

Những tin đồn trong những thời gian qua về sự tàn bạo và quá quắt của Taliban ở các nơi mà nhóm này giành được quyền kiểm soát lan rộng trên khắp cả nước. Trên thực tế, lực lượng nổi dậy đã giương cờ chiến thắng ở khoảng 1/3 số quận huyện của Afghanistan trong suốt thời gian qua.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ Afghanistan khỏi kiếp nô lệ tình dục: Nỗi khiếp sợ ám ảnh mang tên Taliban - 2
Những thanh niên và đàn ông ở huyện Saighan trong ngày 21/7 sau khi Taliban bị tấn công phải rút lui. Ảnh: Foreign Policy

Tại tỉnh Bamiyan, nơi không có sự hiện diện của quân đội Afghanistan, cảnh sát quân sự đã phải phối hợp với lực lượng dân quân dân để chống lại Taliban ở hai huyện - Saighan và Kahmard. Tỉnh trưởng Mohammad Tahir Zohair cho biết, hiện nay, những nhóm nổi dậy của Taliban đã bị đẩy lùi ra khỏi Bamiyan khoảng 150km.

Trong một bài phát biểu tại một nhà thờ Hồi giáo ở Bamiyan để đánh dấu lễ hội Eid al-Adha, tỉnh trưởng Zohair mô tả kế hoạch bắt cóc và kết hôn với phụ nữ là "sự trả thù nguy hiểm và quá tàn nhẫn đối với những người vợ và góa phụ của thành viên lực lượng an ninh đã chiến đấu vì đất nước".

Theo lời kể của ông Zohair, cảnh sát và cả người dân nơi đây, quân Taliban đã đánh chiếm Saighan trong 4 ngày trước khi bị lực lượng dân quân địa phương buộc phải rút lui sau cuộc cuộc đọ súng ác liệt kéo dài 2 giờ. Lực lượng an ninh đã đến hiện trường muộn vì Taliban đã phá hủy con đường dẫn đến trung tâm quận.

Trong 4 ngày đó, Taliban ra lệnh yêu cầu phụ nữ phải ở nhà, cướp phá các cửa hàng và kho chứa nhiên liệu, lục soát văn phòng, tòa nhà chính quyền để lấy vũ khí, ăn cắp thực phẩm và gia súc dưới danh nghĩa "thuế tôn giáo" và áp thuế thăm dò lên đến 100 USD cho mỗi người dân ở đây.

Đáng sợ nhất đối với các gia đình ở Saighan là yêu cầu lập danh sách tất cả phụ nữ trẻ và góa phụ. Lực lượng nổi dậy cũng yêu cầu cung cấp hình ảnh và video về những người đàn ông địa phương đã tham gia lực lượng vũ trang Afghanistan, cho dù họ vẫn đang phục vụ hay đã thiệt mạng, cùng với tên của người vợ.

Trong một cuộc phỏng vấn ở Saighan vào ngày 21/7 sau khi Taliban đã rút đi, Tamanna vẫn lo ngại, nhóm này sẽ quay trở lại và tiếp tục bắt giữ phụ nữ địa phương.

Taliban xem phụ nữ là… "chiến lợi phẩm chiến tranh"

Taliban theo một hệ tư tưởng Hồi giáo cực kỳ bảo thủ coi phụ nữ là "kaniz" hay hàng hóa, và do đó phụ nữ được xem là "qhanimat" tức chiến lợi phẩm chiến tranh, ông Omar Sadr, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Mỹ ở Afghanistan, cho biết.

"Trước đây, vào những năm 1990 khi Kabul và các nơi ở phía bắc thất thủ - Taliban bắt cóc phụ nữ và ép họ kết hôn với các chiến binh của chúng", ông nói và cho biết thêm: "Một khi các phần tử thánh chiến như Taliban chiếm được lãnh thổ, bất kể tài sản nào ở đó, theo hệ tư tưởng, chúng tuyên bố và sở hữu nó như "qhanimat", trong đó bao gồm cả phụ nữ. Chúng thậm chí không cần phải kết hôn mà chỉ là một công cục nô lệ tình dục".

Cuộc tháo chạy của phụ nữ Afghanistan khỏi kiếp nô lệ tình dục: Nỗi khiếp sợ ám ảnh mang tên Taliban - 3
Anh Baes Sakhizada cho xem một bức ảnh trên điện thoại của mình chụp chỉ huy Taliban trong cuộc phỏng vấn ngày 21/7. Ảnh: Foreign Policy

Theo chuyên gia này, đó cũng là một hình thức "thanh lọc sắc tộc", vì nền văn hóa Pashtun chủ yếu của Taliban cuối cùng sẽ làm loãng nguồn gen của các sắc tộc khác bằng cách đưa phụ nữ vào xã hội Pashtun.

Những chiến thắng quân sự của Taliban trong những tháng gần đây đã làm bùng lên mối lo ngại sẽ phá sạch sẽ những tiến bộ đã đạt được về quyền của phụ nữ trong 20 năm qua ở quốc gia Nam Á này.

Saighan là một trong 8 huyện ở tỉnh Bamiyan, nổi tiếng sau vụ những bức tượng Phật khổng lồ ở đây bị Taliban phá hủy vào tháng 3/2001, khi nhóm nắm này quyền kiểm soát trên khắp đất nước. Taliban bị lật đổ vào cuối năm đó, sau khi Mỹ mở cuộc tấn công ở Afghanistan để đáp trả vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9, của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, lúc đó đang được chế độ Taliban "nuôi dưỡng".

Các nhà lãnh đạo Taliban đã trốn thoát qua biên giới phía đông đến Pakistan, nơi họ tiếp tục được hỗ trợ và tính kế trở lại.

Theo Nam Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/cuoc-thao-chay-cua-phu-nu-afghanistan-khoi-kiep-no-le-tinh-duc-noi-khiep-so-am-anh-mang-ten-taliban-161213007122817296.htm