Thế giới

Cuộc đời thăng trầm của vợ cũ tỷ phú Amazon: Chật vật kiếm tiền đi học, gây dựng cơ đồ bên chồng rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn 'tiểu tam' chen ngang

MacKenzie Scott, tỷ phú cho đi 12 tỷ USD trong vòng ba năm, từng ví may rủi trong cuộc đời giống câu chuyện "Tái ông thất mã".

Vào năm 1992, nhiều năm trước khi Amazon có khả năng chuyển bưu kiện đến mọi nhà ở Mỹ, cuộc sống của tỷ phú từ thiện MacKenzie Scott khác rất nhiều so với cuộc sống thực tại.

Cuối tháng 3, MacKenzie Scott, vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos, thông báo trên trang Medium của mình rằng bà đã trao thêm hơn 3,86 tỷ USD dưới dạng những món quà để hỗ trợ "những người yếu thế từ mọi tầng lớp xã hội".

Thông tin được Scott công bố sau khi phóng viên NY Times tìm đến văn phòng đại diện của công ty "Tái ông thất mã" (Lost Horse) trong một tòa nhà thân thiện với môi trường ở Seattle, Mỹ. Công ty này được lặng lẽ thành lập ở Delaware vài tháng sau khi Scott ly hôn với Jeff Bezos năm 2019. Đại diện của "Tái ông thất mã" sau đó đã gọi điện cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận khắp đất nước, trao các khoản quyên góp nhiều triệu USD từ một người ẩn danh.

Scott được xác định là nữ tỷ phú đứng sau công ty này. Bà đã quyên góp cho 1.257 nhóm, từ các tổ chức từ thiện ít biết đến tới những tổ chức lớn như Habitat for Humanity, nhóm từ thiện vừa nhận 436 triệu USD tháng trước. Câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc "Tái ông thất mã" cũng từng được Scott đề cập trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Charlie Rose năm 2013.

"Cuộc đời này, điều gì mang đến may mắn, điều gì mang đến bất hạnh, chúng ta đều không lường trước được. Vậy nên những chuyện gì đã thuộc về quá khứ và không thể thay đổi được, bạn hãy chấp nhận chúng và bước tiếp", bà MacKenzie Scott chia sẻ.

Cuộc đời thăng trầm của vợ cũ tỷ phú Amazon: Chật vật kiếm tiền đi học, gây dựng cơ đồ bên chồng rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn 'tiểu tam' chen ngang

Nữ tỷ phú MacKenzie Scott. Ảnh Citysignal

Scott sinh năm 1970 trong một gia đình khá giả. G. Scott Cuming, ông ngoại bà, là giám đốc điều hành kiêm cố vấn trưởng cho El Paso Natural Gas, một công ty năng lượng lớn. Vợ ông là Dorothy, tình nguyện viên tham gia nhiều tổ chức từ thiện.

Hai vợ chồng sinh con gái Holiday Robin Cuming năm 1943. Cuming kết hôn với Jason Baker Tuttle và sinh được ba con, trong đó MacKenzie là con thứ hai. Cô đã quyết định tự chọn họ Scott, lấy theo họ của ông ngoại.

Ông Tuttle làm cố vấn tài chính, còn vợ ở nhà chăm con. Gia đình họ sống trong một ngôi nhà đắt tiền ở Pacific Heights, khu dân cư thượng lưu tại San Francisco. Bố của Scott điều hành một công ty tư vấn đầu tư với mức lương tính theo tỷ giá hiện nay là khoảng 900.000 USD/năm. Scott theo học trường nội trú Hotchkiss ở Connecticut, còn anh trai học Đại học Georgetown.

Tuy nhiên biến cố bỗng ập đến vào năm cấp 3, nhà bà lâm vào cảnh nợ nần và tuyên bố phá sản, khiến người phụ nữ bị đuổi học ở trường nội trú Connecticut. May mắn sao, bà vẫn tìm được trường Đại học cho vay học phí nên MacKenzie Scott mới không bỏ học giữa chừng.

Ở trường đại học Đại học Princeton, bà đã vay tiền từ một người bạn để trả học phí. Việc này đã tạo điều kiện để bà tiếp tục nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của tiểu thuyết gia nổi tiếng Toni Morrison, người sẽ cố vấn và giúp bà đạt được mục tiêu của cuộc đời mình là trở thành một nhà văn.

Tốt nghiệp bà chuyển đến thành phố New York với hy vọng trở thành một tiểu thuyết gia.  Khi đó, bà phải vật lộn để trả các hóa đơn. Những thứ "cơm, áo, gạo tiền" đã khiến bà không có thời gian để viết.

“Đã có lúc tôi suy sụp vì thất vọng, kiệt sức và tôi lo lắng làm thế nào để có thể trả tiền thuê nhà bằng những đồng xu mà họ trả cho mình", Scott viết vào thời điểm đó trong một bức thư gửi người cố vấn của cô, tiểu thuyết gia quá cố và Người đoạt giải Nobel Toni Morrison. 

Vì nhu cầu tài chính, Scott vào làm việc  tại quỹ đầu cơ DE Shaw. Đây là cơ duyên giúp bà gặp và làm quên - người chồng tương lai của bà, Jeff Bezos. Họ hẹn hò ba tháng trước khi đính hôn rồi kết hôn năm 1993, khi Scott 23 tuổi, còn Bezos 29 tuổi.

Scott chuyển từ New York tới Seattle để giúp chồng theo đuổi giấc mơ tạo lập đế chế bán lẻ trực tuyến. Họ thuê một ngôi nhà gần Bellevue, nơi Amazon đặt trụ sở trong kho hàng năm 1994. Trong thư gửi Morrison, Scott cho hay bà lúc đó "dành phần lớn thời gian giúp chồng bán sách qua Internet".

Thời điểm đó còn khó khăn, bà MacKenzie phải tự tay thực hiện mọi thứ: Từ xây dựng thương hiệu cho đến lên kế hoạch kinh doanh, kế toán, giao hàng…Không chỉ dừng lại ở đó, MacKenzie còn là người đàm phán hợp đồng vận chuyển hàng hóa đắt giá và đầu tiên của Amazon. Chính nhờ sự hy sinh và nỗ lực của bà mà Amazon ngày một ăn nên làm ra, trở thành một trang web nổi tiếng như ngày nay, ai cũng biết đến.

Khi Amazon chạm mốc đỉnh cao, bà đã lui về phía sau để chăm sóc con cái và quán xuyến việc gia đình, chuyên tâm vào sự nghiệp viết văn nhiều hơn. Năm 2005, MacKenzie Scott xuất bản cuốn sách đầu tiên có tên là "The Testing of Luther Albright", sau đó giành được giải thưởng American Book Award vào năm 2006.

Sau 3 thập kỷ, kỷ kể từ khi Scott lo lắng về việc kiếm tiền thuê nhà, nữ tỷ phú đã xuất bản hai cuốn sách - một vào năm 2005 và một cuốn khác vào năm 2013. Giá trị vốn hóa thị trường của Amazon cũng tăng lên 1,5 nghìn tỷ USD, và khi Scott và Bezos ly hôn vào năm 2019, cô ấy nhận được 25% cổ phần của Bezos. Cổ phiếu của Amazon, chiếm khoảng 4% cổ phần của công ty.

Hiện tại giá trị tài sản ròng của Scott là hơn 46 tỷ USD, theo Forbes. Bà đã bắt đầu giải ngân khối tài sản khổng lồ của mình với tốc độ nhanh chóng. Bà tài trợ cho các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận tuyến đầu dựa trên trọng tâm thúc đẩy công bằng xã hội và chống bất bình đẳng. Tuy nhiên, bà vẫn luôn "chung thủy" với lối sống kín tiếng của mình.

Năm 2019, Scott tham gia Giving Pledge, một chiến dịch mà những người giàu có hứa hẹn sẽ cho đi ít nhất 50% tài sản của họ. Trong một tuyên bố trên trang web Giving Pledge, bà viết rằng sẽ "giữ nó cho đến khi két sắt trống rỗng."

Tuy nhiên bắt đầu từ đây, cuộc đời của Scott bắt đầu rẽ sang hướng khác...

Những tưởng cuộc sống như vậy là đã hạnh phúc và viên mãn rồi, nhưng không ngờ bất hạnh lại liên tục kéo đến. Sau 25 năm chung sống, vào năm 2019, chồng bà là ông Bezos đã bị phát hiện ngoại tình với biên tập viên truyền hình Lauren Sanchez.

Thời điểm Amazon được sáng lập, MacKenzie giữ vị trí là kế toán công ty và số lượng nhân viên khi ấy cũng chỉ có khoảng chục người. Đến khi Amazon bắt đầu lớn mạnh và mở rộng quy mô, MacKenzie cũng dần lùi về hậu phương để chăm sóc cho gia đình.

Jeff Bezos đã từng cố gắng nài nỉ vợ ở lại công ty, thậm chí, ông còn chia sẻ rằng: "Tôi đã để mất một báu vật của Amazon khi không thể thuyết phục vợ mình ở lại".

Bên cạnh chăm lo cho tổ ấm, MacKenzie vẫn theo đuổi công việc yêu thích của bản thân là trở thành tiểu thuyết gia. Khi còn học tại Princeton, bà cũng từng là trợ lý cho Toni Morrison, người đoạt giải Nobel Văn học năm 1993. Bà đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào năm 2005.

Ngày 9/1/2019, dư luận thế giới đã bị chấn động trước thông tin Jeff tuyên bố ly hôn với vợ mình, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm. Đến thời điểm hiện tại, Jeff Bezos và MacKenzie Scott vẫn không hề tiết lộ bất cứ điều gì về nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Tuy nhiên theo giới quan sát, lý do chính có thể là do "người thứ ba" xen vào gia đình họ khi Jeff Bezos vướng vào nghi án ngoại tình với người dẫn chương trình truyền hình 49 tuổi - Lauren Sanchez. 

Cuộc đời thăng trầm của vợ cũ tỷ phú Amazon: Chật vật kiếm tiền đi học, gây dựng cơ đồ bên chồng rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn 'tiểu tam' chen ngang - 1
Jeff Bezos vướng vào nghi án ngoại tình với người dẫn chương trình truyền hình 49 tuổi - Lauren Sanchez. Ảnh: Pinterest

Khi ấy ông chủ Amazon đang sở hữu khối tài sản 134,8 tỷ USD và là người giàu nhất thế giới. Tùy thuộc vào cách hai người thống nhất việc chia tài sản, tỷ phú Bezos có thể sẽ đánh mất vị trí này. Do không có thỏa thuận trước hôn nhân nên có khả năng bà MacKenzie Bezos sẽ được phân chia tới một nửa tài sản.

Tuy nhiên theo thỏa thuận ly hôn giữa hai người, bà MacKenzie chỉ giữ 25% cổ phần Amazon và giao lại toàn bộ cổ phần của bà tại Washington Post và Blue Origin cho chồng cũ. Sự lựa chọn của bà từng gây ra nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng bà nên nhận nhiều hơn thế so với những gì bà hi sinh cho chồng suốt 25 năm chung sống.

Nhờ vào sự phát triển vượt bậc của Amazon mà bà MacKenzie nhanh chóng trở thành người phụ nữ giàu nhất hành tinh. Với mục tiêu cho đi một phần khối tài sản khổng lồ, bà đã thông báo dành 1,7 tỷ USD cho 116 tổ chức từ thiện. Chỉ trong năm 2020, bà MacKenzie Scott đã dành 9,4% số tài sản của mình để làm từ thiện trong khi chồng cũ của bà chỉ dành 2% số tài sản đi quyên góp trong vòng 10 năm qua. 

Vài tháng sau ly hôn, một công ty nhỏ tên Lost Horse được thành lập ở Delaware (Mỹ) với mục đích hoạt động từ thiện. Ngay sau đó, công ty này đã liên lạc với hàng nghìn tổ chức phi lợi nhuận để tiến hành trao tặng tài trợ. Nguồn tiền này xuất phát từ một người ẩn danh, không ai khác là bà MacKenzie.

Dù đã rất kín tiếng chi tiền từ thiện nhưng "không có bí mật nào là mãi mãi", bà MacKenzie bị người lạ cũng như bạn bè cũ, họ hàng gọi điện để xin tiền. Họ liên tục quấy rối bằng cách gọi điện thoại, nhắn đầy tin quấy rối trong email… nhằm tạo áp lực bà phải giao tiền.

Tuy áp lực và mệt mỏi như vậy nhưng bà MacKenzie vẫn mạnh mẽ vượt qua. Người phụ nữ này xác định việc từ thiện của mình là: "Trả lại hết tài sản cho xã hội, nơi đã giúp mình xây dựng số tiền đó. Công việc này đã, đang và sẽ làm cho đến khi không còn đồng nào".

Không chỉ thành công khi gây dựng sự nghiệp riêng, nữ tỷ phú 51 tuổi cũng tìm được hạnh phúc riêng sau 2 năm ly hôn. Tháng 3/2021, bà MacKenzie xác nhận kết hôn với Dan Jewett, giáo viên hóa học tại một trường phổ thông trung học ở Seattle. Đây cũng là nơi các con bà theo học.

Cuộc đời thăng trầm của vợ cũ tỷ phú Amazon: Chật vật kiếm tiền đi học, gây dựng cơ đồ bên chồng rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn 'tiểu tam' chen ngang - 2
Tháng 3/2021, bà MacKenzie xác nhận tái hôn với một giáo viên dạy trung học ở Seattle sau 2 năm ly hôn.

Bà MacKenzie cùng chồng tương lai cam kết sẽ cùng nhau dùng hàng tỷ đô la Mỹ bà đang nắm giữ để làm từ thiện. Việc tái hôn là bước ngoặt lớn nhất của bà MacKenzie sau 2 năm sống kín tiếng. Bà MacKenzie cũng đổi thông tin tác giả trên trang Amazon của mình thành "sinh sống tại Seattle cùng 4 người con và chồng, Dan".

Bà MacKenzie đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ trên thế giới. Bước ra khỏi một cuộc hôn nhân được nhiều kỳ vọng và ngưỡng mộ, người phụ nữ 52 tuổi này không mất thời gian cho những đau buồn và tổn thương. Bà vực dậy mạnh mẽ, tỏa sáng theo cách đặc biệt và cũng nhanh chóng tìm cho mình một nửa thương yêu thực sự. "Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra", đó có lẽ là phương châm sống của nữ tỷ phú bản lĩnh và nhân hậu này.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuoc-doi-thang-tram-cua-vo-cu-ty-phu-amazon-chat-vat-kiem-tien-di-hoc-gay-dung-co-do-ben-chong-roi-ngam-dang-nuot-cay-nhin-tieu-tam-chen-ngang-tintuc819043