Thế giới

Cuộc chạy trốn khỏi khách sạn của cặp vợ chồng mắc Omicron khiến Hà Lan nháo nhác tìm

Khách sạn Ramada là tâm điểm của dư luận sau khi một cặp vợ chồng nghi nhiễm biến thể Omicron trốn thoát khỏi nơi này.

Dicky, một tài xế taxi có kinh nghiệm, cho biết khách trú lại nơi này thường là những hành khách bị trễ chuyến bay hoặc những người tham dự hội nghị, bởi nó gần Sân bay Schiphol của Amsterdam. 

Cuộc chạy trốn khỏi khách sạn của cặp vợ chồng mắc Omicron khiến Hà Lan nháo nhác tìm

Các nhà chức trách Hà Lan kiểm tra 624 du khách trên hai chuyến bay từ Nam Phi và phát hiện 61 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 14 ca liên quan đến Omicron, họ quyết định biến nơi này thành địa điểm cách ly. 

Thế nhưng, hàng chục người được yêu cầu ở lại trên tinh thần tự nguyện, không có cảnh sát theo dõi.

Cuộc chạy trốn khỏi khách sạn của cặp vợ chồng mắc Omicron khiến Hà Lan nháo nhác tìm - 1

Do đó, một cặp vợ chồng đã lén rời khách sạn, đi thẳng ra sân bay về Tây Ban Nha. Cảnh sát đã bắt giữ người chồng (30 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) và người vợ (28 tuổi, công dân Bồ Đào Nha) ngay trước khi máy bay cất cánh. 

Cuộc chạy trốn khỏi khách sạn của cặp vợ chồng mắc Omicron khiến Hà Lan nháo nhác tìm - 2

Được biết, một người trong số đó dương tính với nCoV và phải cách ly, trong khi người còn lại âm tính. 

Việc cặp đôi bỏ trốn khiến nhà chức trách Hà Lan điều động cảnh sát quân sự truy bắt.

Sau khi bị bắt, cả hai đã được cách ly nhưng không ở cùng khách sạn nữa. “Bộ Tư pháp đang điều tra hành vi của họ để xác định có vi phạm pháp luật hay không”, trích lời Petra Faber, phát ngôn viên của thị trưởng thành phố Haarlemmermeer.

Theo Song Long (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-gioi/cuoc-chay-tron-khoi-khach-san-cua-cap-vo-chong-mac-omicron-202112041003055126.html