Thế giới

Cụ ông chi 350 triệu đồng để tái hôn rồi lại chết trong nhà người phụ nữ khác, chi tiết câu chuyện khiến ai cũng hoang mang

Một người đàn ông lớn tuổi đã cáo buộc vợ mới cưới lừa đảo. Nhưng sự việc còn phức tạp hơn nhiều.

Ngày 24/11, trang Sina đưa tin, gần đây có một vụ việc vô cùng kỳ lạ ở Thượng Hải (Trung Quốc). Theo đó, ông Phùng, năm nay 79 tuổi bị liệt, ông được chị gái và cháu trai đưa đến viện dưỡng lão ở quận Thanh Phố vào một năm trước.

Tuy nhiên, khi mới sống trong viện được 2 tháng, ông đã muốn dọn ra ngoài. Trước yêu cầu này của ông Phùng, chị gái và cháu trai đã phản đối kịch liệt. Chị ông nói rằng, trong viện dưỡng lão có nhân viên chăm sóc 24/7, ông sẽ có người chăm sóc bất kể khi nào cảm thấy không khỏe. Còn về phần cháu trai, anh cho rằng vấn đề vì kinh tế. 

Cụ ông chi 350 triệu đồng để tái hôn rồi lại chết trong nhà người phụ nữ khác, chi tiết câu chuyện khiến ai cũng hoang mang

Mặc dù ông Phùng đã bán nhà và lấy tiền đó vào ở trong viện dưỡng lão, nhưng ông vẫn còn khoảng hơn 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) cộng với lương hưu hàng tháng ông được lãnh là 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Nếu như chuyển ra khỏi viện dưỡng lão, tiền thuê nhà và tiền cho người chăm sóc bỏ ra không hề nhỏ nếu không muốn nói là không thể kham nổi. 

Vì vậy, cháu trai ông đã liên lạc với con gái của ông Phùng, đứa con duy nhất đã lâu không sống cùng bố. Trước tình hình này, cô Phùng cho biết bố mẹ ly hôn lúc cô 10 tuổi, tình cảm của 2 bố con cô không quá sâu đậm, cô cũng không biết mình có thuyết phục được ông hay không. Sau khi gặp bố để nói chuyện, cô Phùng cũng không thể khiến bố lay động và ông vẫn nằng nặc đòi dọn ra ngoài. Ông Phùng cho rằng, cháu trai và con gái chỉ muốn tiền của ông. 

Để có thể ra khỏi viện dưỡng lão, ông Phùng đã chi 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) kết hôn với dì Trương vào tháng 7/2020, một người bạn lâu năm của ông và nhờ dì đưa ông đi. Ông Phùng và dì Trương có giấy kết hôn hợp pháp. 

Cụ ông chi 350 triệu đồng để tái hôn rồi lại chết trong nhà người phụ nữ khác, chi tiết câu chuyện khiến ai cũng hoang mang - 1

Được biết, Dì Trương cũng đi lại không thuận tiện nhưng bà vẫn chăm sóc ông Phùng tận tình, thường xuyên đi bốc thuốc, nấu ăn, và mua đồ lặt vặt. Ông Phùng cũng đã cho dì Trương một khoản phí nhất định. Không ngờ, sau khi ông Phùng rời viện dưỡng lão, ông yêu cầu được đưa đến nhà một người phụ nữ khác họ Kỷ. 

Cụ ông chi 350 triệu đồng để tái hôn rồi lại chết trong nhà người phụ nữ khác, chi tiết câu chuyện khiến ai cũng hoang mang - 2

Dù là vợ chồng nhưng dì Trương không sống cùng với ông Phùng. Toàn bộ việc chăm sóc ông Phùng đều do dì Kỷ đảm nhận. Mỗi tháng, ông Phùng trả cho dì Kỷ 5.000 NDT (hơn 17 triệu đồng) cho các chi phí sinh hoạt như ăn uống, ở và điều dưỡng.

Sau khi nhận tiền, dì Trương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ông Phùng ra khỏi viện dưỡng lão. Theo thỏa thuận, sau khi ra khỏi viện dưỡng lão thì ông và dì Trương sẽ ly hôn, nhưng cuối cùng dì Trương lại không muốn ly hôn. Vì vậy, ông Phùng mới cho rằng, mình đã bị đối phương lừa đảo. 

Cụ ông chi 350 triệu đồng để tái hôn rồi lại chết trong nhà người phụ nữ khác, chi tiết câu chuyện khiến ai cũng hoang mang - 3

 Nói về lý do không ly hôn, dì Trương giải thích, kể từ lúc ông Phùng tự ý rời khỏi viện dưỡng lão, ông đã cắt đứt liên lạc với chị gái, cháu trai và cả con gái của mình. Ông chỉ liên lạc với dì Trương và dì Kỷ. Nhưng sau khi ông đến nhà dì Kỷ, dì Trương phát hiện dì Kỷ có ý đồ xấu khi liên tục đòi tiền ông Phùng. 

Việc ông Phùng buộc tội dì Trương lừa đảo khi không chịu ly hôn với ông cũng do dì Kỷ "giật dây", với mục đích muốn chiếm trọn 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) còn lại của ông Phùng. Hiện tại, thẻ ngân hàng của ông Phùng đã bị dì Kỷ kiểm soát, dì Trương nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể giúp ông ấy. 

Cụ ông chi 350 triệu đồng để tái hôn rồi lại chết trong nhà người phụ nữ khác, chi tiết câu chuyện khiến ai cũng hoang mang - 4

 Dì Trương nói rằng nếu con gái muốn chăm sóc ông Phùng, dì sẽ đồng ý ly hôn. Nhưng giao ông Phùng cho dì Kỷ, dì Trương không yên tâm. Sau khi biết chuyện, con gái ông Phùng đã sắp xếp gặp bố nhưng chưa kịp gặp thì bố đã qua đời sau 3 tháng kết hôn. 

Vào ngày 8/11 vừa qua, con gái ông Phùng nhận được tin báo bố qua đời từ cảnh sát. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra. Ngoài ra, điều đáng nói chính là việc dì Kỷ nói rằng trước khi qua đời ông Phùng để lại di chúc và đem toàn bộ tài sản của ông cho mình, con gái không hề có phần. 

Về vấn đề này, dì Trương càng thêm nghi ngờ, dì không biết trong tài khoản của ông Phùng còn bao nhiêu tiền, nhưng dì nói nếu con gái ông muốn chống lại dì Kỷ để lấy lại tài sản, dì sẽ giúp cô. 

Hiện tại, con gái ông Phùng và dì Trương đang cùng nhau tìm hiểu chân tướng cái chết đột ngột của ông Phùng. 

(Nguồn: Sina)

Theo Tiểu Lương (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cu-ong-chi-350-trieu-dong-de-tai-hon-roi-lai-chet-trong-nha-nguoi-phu-nu-khac-chi-tiet-cau-chuyen-khien-ai-cung-hoang-mang-162202711150849110.htm