Thế giới

Cụ bà 128 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ kỷ lục

Johanna Mazibuko, công dân Nam Phi, đã tổ chức mừng sinh nhật thứ 128 hôm 11/05. Bà sinh ra và lớn lên trong một nông trại trồng ngô, là chị cả trong gia đình 12 anh chị em. Ba người em của bà hiện vẫn còn sống.

Cụ bà 128 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ kỷ lục
Johanna Mazibuko tổ chức sinh nhật thứ 128 hôm 11/05 (Ảnh: Newsflash)

Dù không biết chữ, Johanna Mazibuko vẫn cho biết bà cùng mọi người "sống rất tốt tại nông trại, không có vấn đề gì".

Dù không nhớ được tuổi thơ của mình, bà kể lại ký ức về một vụ châu chấu phá hoại mùa màng.

"Có những con châu chấu chúng tôi có thể bắt để ăn. Giống như đang ăn thịt vậy. Chúng tôi nướng châu chấu rồi cứ thế ăn," bà kể lại.

Bên cạnh đó, Johanna Mazibuko cũng nói rằng món ăn ưa thích của bà từ khi còn trẻ tới lúc già là sữa tươi và rau chân vịt.

"Tôi có ăn đồ ăn hiện đại. Tôi đã quen với những đồ ăn như vậy, nhưng vẫn nhớ những món ăn mà tôi đã ăn khi lớn lên," Mazibuko kể lại.

Johanna Mazibuko kết hôn với một người đàn ông góa vợ lớn tuổi hơn bà tên là Stawana, nhưng bà không nhớ rõ từ khi nào.

"Tôi kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi đã có một đời vợ. Vợ trước của ông ấy đã qua đời. Ông ấy là người độc lập. Ông ấy có xe ngựa và bò. Tôi vắt sữa bò, làm bơ để bán," cụ bà kể lại.

Cụ bà 128 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ kỷ lục - 1
Giấy tờ cá nhân của Johanna Mazibuko cho thấy bà sinh năm 1894

Bà có bảy người con với Stawana, tới nay hai người vẫn còn sống.

Ngoài các con,  Johanna Mazibuko nói bà có 50 cháu chắt nội ngoại.

Sau khi kết hôn, Johanna làm giúp việc cho các gia đình chủ trang trại. "Tôi thường là ủi và lau dọn, mọi người đều rất tử tế," bà nhớ lại. Bên cạnh đó, bà cũng  nuôi trồng nhiều loại cây để bán kiếm lời.

Johanna cho biết bà nghe khá khó khăn, nhưng vẫn có thể nhìn được. Bà có thể di chuyển trong nhà nhưng phải có thiết bị hỗ trợ.

"Người tôi đã cứng đờ. Khi tôi bước đi, tôi đi như trẻ nhỏ. Mọi người thường đi lại trên đường phố. Tôi nhìn họ qua cửa sổ, ước rằng mình có thể đi lại như vậy," bà nói.

Johanna có một người giúp việc tên là Thandiwe Wesinyana, đã ở cùng bà từ 2001. Thandiwe nói rằng bà rất khó ngủ nếu không ở cạnh Johanna, trong khi Johanna cũng nói điều tương tự.

Johanna cho biết bà không rõ vì sao sống thọ tới vậy, nhưng cho rằng mọi người sẽ phải mổ bò cúng bà.

"Họ phải chôn cất tôi tử tế, nếu không tôi sẽ không để họ yên," bà nói đùa.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cu-ba-128-tuoi-tiet-lo-bi-quyet-song-tho-ky-luc-tintuc823398