Thế giới

Công nhân mắc Covid-19 vẫn làm việc không ngừng, lý do khiến ai nghe được cũng nghẹn ngào

Sau khi biết được lịch trình đi lại của nam công nhân họ Yue, nhiều người đã gọi ông là “người đàn ông khổ nhất Trung Quốc”.

Ngày 17/1, Yue chủ động xét nghiệm và được thông báo mắc Covid-19 không có triệu chứng trước lúc lên tàu đến Uy Hải (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Người đàn ông hiện đang được cách ly tại bệnh viện.

Lịch trình đi lại của nam công nhân sống ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) cho thấy ông di chuyển đến nhiều công trường xây dựng ở khắp các quận, làm việc ngày đêm kể cả đầu năm mới.

Hoá ra ông đi làm quần quật kiếm tiền để tìm manh mối về Yuetong, cậu con trai lớn đã mất tích vào ngày 12/8/2020 khi đang làm phụ bếp ở Bắc Kinh. 

Công nhân mắc Covid-19 vẫn làm việc không ngừng, lý do khiến ai nghe được cũng nghẹn ngào
Yuetong.

Xúc động trước hoàn cảnh của Yue, hôm 20/1, cộng đồng mạng xã hội Weibo đã tạo chủ đề mang tên “tìm kiếm Yuetong”, giúp câu chuyện của ông lan toả rộng khắp trên truyền thông Trung Quốc. Nhờ vậy, công an ở nhiều địa phương, kể cả quê cũ của Yue là tỉnh Sơn Đông, đã bắt đầu đẩy mạnh điều tra để lần ra tung tích của Yuetong.

Theo Song Long (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-gioi/cong-nhan-mac-covid-19-van-lam-viec-khong-ngung-202201241443014856.html