Thế giới

'Cổng địa ngục' đã mở ra, cháy rừng rực nửa thế kỷ chưa tắt

Bởi sự vô ý của con người, một cánh cổng địa ngục được tạo ra và âm ỉ cháy gần 50 năm qua giữa sa mạc rộng lớn.

Năm 1971, ở sa mạc Karakum, Turkmenistan – quốc gia thuộc Liên Xô cũ – người ta phát hiện ra một “mỏ dầu lớn”. Dầu mỏ là tài nguyên rất có giá trị, đặc biệt là vào thời điểm cách đây 50 năm.

'Cổng địa ngục' đã mở ra, cháy rừng rực nửa thế kỷ chưa tắt
“Cổng địa ngục” ở sa mạc Karakum 

Sau khi vui mừng cho giàn khoan xuống thăm dò, thứ những kỹ sư tưởng là “mỏ dầu” hóa ra lại là một bể khí tự nhiên khổng lồ. Tuy nhiên, sai lầm của họ chưa dừng lại ở đây.

Các nhà địa chất đã cố tình đốt lửa trên miệng hố để ngăn chặn sự lan rộng của khí methane. Họ nghĩ rằng miệng núi lửa sẽ chỉ cháy trong vài tuần. Tuy nhiên, đám cháy đã diễn ra không ngừng kể từ năm 1971. Gần 50 năm sau, những chuyên gia vẫn không biết được thời điểm ngọn lửa tắt. Hố lửa có thể ngừng cháy vào ngày mai hoặc thêm 100 năm nữa.

'Cổng địa ngục' đã mở ra, cháy rừng rực nửa thế kỷ chưa tắt - 1

Chính phủ Turkmenistan từng quan ngại rằng sự xuất hiện của miệng núi lửa Darvaza sẽ làm giảm danh tiếng của nơi đây. Bởi vậy, không ít cuộc nói chuyện nghiêm túc về việc dập tắt hoàn toàn miệng núi lửa được diễn ra. Ngược lại với nỗi lo ấy, Gates To Hell trở thành điểm du lịch nổi tiếng nhất khu vực.

Không có nhà khách hoặc khách sạn tại miệng núi lửa. Những người đến thăm khu vực này phải nghỉ tạm trong một căn lều truyền thống nằm cách miệng núi lửa khoảng 200 m về phía nam. Tất cả đều thuộc sở hữu của những cơ quan du lịch địa phương và bị khóa khi không có người ở đó. Bạn có thể dựng lều trong khu vực cho phép hoặc lựa chọn homestay trong làng Darwaza với giá khoảng 10 USD/đêm.

'Cổng địa ngục' đã mở ra, cháy rừng rực nửa thế kỷ chưa tắt - 2

Du khách người Australia Elliot Davies đã chia sẻ về chuyến đi tới “cổng địa ngục” trong bài đăng của anh: “Sức nóng của hố sâu này rất kinh khủng, ánh nắng buổi chiều khiến nó khủng khiếp hơn, và mỗi cơn gió mạnh khiến tôi phải chạy lên ngọn đồi… Hãy tưởng tượng sức nóng kinh khủng phả vào khi bạn mở lò nướng, ngoại trừ việc (hố sâu) nóng hơn nhiều lần bao trùm cơ thể mà không thể thoát ra”.

“Cổng địa ngục” được cho là xuất hiện từ thời Liên Xô sau một thảm họa thăm dò khí đốt.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)