Thế giới

Con trai 6 tuổi nghi do mẹ và bạn trai nghiện ma túy bạo hành đến chết

Cảnh sát địa phương cho biết cháu bé bị sưng não, nứt sọ, gãy tay trái và đã tử vong trong lúc ngủ trong xe ôtô sau khi bị mẹ và người tình nghiện ma túy bạo hành bằng mắc quần áo gỗ

Ngày 2/1 vừa qua dân cư vùng Laem Thong Lang, thôn 5, tiểu khu Laem Ngop, huyện Laem Ngop, tỉnh Trat miền Đông Thái Lan phát hiện một bé trai nằm chết bên trong chiếc xe ô tô đậu bên đường. Nạn nhân được xác định là Lightning Thanomwong hiện đang sinh sống tại địa phương.

Con trai 6 tuổi nghi do mẹ và bạn trai nghiện ma túy bạo hành đến chết
Cảnh sát Thái Lan họp báo về vụ việc

Cảnh sát được gọi đến để điều tra và hôm sau trong phiên thẩm vấn tại đồn cảnh sát Laem Ngop, cha dượng của cháu bé là ông Panya Chai Chiang Em, 44 tuổi đã khai nhận trước khi xảy ra tai nạn, ông đã sử dụng ma túy (đá) và khi ra khỏi nhà để chuẩn bị đi bắt cua, tuy nhiên Lightning đã từ chối và định bỏ đi sau khi ông yêu cầu đi cùng. Quá tức giận Panya đã hành hung cậu bé bằng cách ném và đánh cậu con trai va vào bánh xe ô tô. Sau đó người đàn ông đã bắt nhốt cậu bé ngủ trong xe cho đến sáng hôm sau nạn nhân được phát hiện đã tử vong.

Tuy nhiên, các cảnh sát đã thấy nhiều điểm nghi vấn trong lời khai của người đàn ông nên vẫn tiếp tục điều tra. Và đến ngày 5/1, người mẹ cậu bé đã phải thú nhận rằng chính ả mới là người giết con sau khi dùng móc gỗ đập vào đầu khi người con 6 tuổi vô tình đi vệ sinh vào trong ôtô ngày 1/1.

Theo lời khai, vào lúc 07 giờ 30 sáng ngày 1/1, Nalinrat đi đánh thức con trai bên trong chiếc xe bị tai nạn thì thấy con trai đang đi vệ sinh trong xe nên tức giận và dùng một chiếc mắc treo bằng gỗ vụt nhiều nhát vào đầu và cơ thể cho đến khi chiếc mắc áo bị gãy. Sau đó người con trai đi chơi ngoài làng như thường lệ cho đến tối khoảng 21 giờ thì về đi ngủ.

Lý do người cha dượng không khai báo thành khẩn cho cảnh sát là vì bà Nalinrat lúc ấy quá hoảng sợ, phần thứ hai người đàn ông lo lắng sẽ không có ai chăm sóc đứa con gái chung mới 11 tháng tuổi của cặp đôi. Hiện cảnh sát đang thu thập chứng cứ, so sánh DNA được tìm thấy trên các giá treo cũng như đối chiếu những vết thương của người chết với chiếc móc gỗ theo lời khai để có những kết luận chuẩn xác.

Cảnh sát cũng phối hợp với các nhân chứng, cộng với sự hỗ trợ của trung tâm Phát triển Xã hội và An ninh Con người tỉnh Trat và phát hiện người mẹ là người bạo hành và thích đánh cậu con trai một cách thường xuyên. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé bị sưng não, vỡ xương sọ, gãy tay trái khi bị phát hiện lúc tử vong. Các vết thương nứt sọ bao gồm cả vết thương cũ mới sinh được khoảng hai tháng và vết thương mới. Cánh tay trái bị gãy đã được khoảng hai tháng, phù hợp với các nhân chứng cho biết người mẹ thường xuyên tấn công đứa trẻ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và quang cảnh hỗn loạn khi người mẹ bị chở đi (Nguồn: Newsflare)

Vào ngày diễn ra lễ chôn cất cho cậu bé, những người dân địa phương đã rất giận dữ và chờ đợi bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Tratsau đó la hét và tấn công chiếc xe mà Nalinrat đang bên trong.

Các nhân viên mặc thường phục đã cố gắng trấn an người dân, nhưng họ vẫn tiếp tục đập cửa kính của chiếc xe trước khi nó kịp rời đi.

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, về phần người mẹ Nalinrat tạm thời không bị truy tố vì nuôi con nhỏ nhưng với nhiều bằng chứng khác nhau, cảnh sát kết luận chắc chắn là người đã từng làm tổn thương đứa trẻ. Về phần cha dượng, cơ quan chức năng cho biết họ sẽ tiến hành lấy lại lời khai và chờ kết luận mới.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-trai-6-tuoi-nghi-do-me-va-ban-trai-nghien-ma-tuy-bao-hanh-den-chet-tintuc805257