Thế giới

Con gái 6 tháng tuổi chết ngạt bất ngờ, bố không chịu nổi sự dằn vặt tiếp tục tạo nên bi kịch gia đình chỉ 1 tuần sau đó

Trong lúc người mẹ đang bán hàng vào sáng sớm thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, quay sang nhìn, bà vô cùng kinh hãi vì cảnh tượng trước mặt.

Một người đàn ông sống tại quận Tân Trang, Tân Đài Bắc, Đài Loan, vì cho rằng cái chết bất ngờ của con gái là do bản thân gây ra, cảm thấy tội lỗi và dằn vặt nên đã xảy ra tranh cãi lớn với vợ. Một tuần sau đó, anh rơi từ ban công xuống đường tử vong tại chỗ.

Mẹ của người đàn ông này trong lúc bán hàng ở tầng 1 đã kinh hoàng khi nhìn thấy con trai mình nằm trên vũng máu nên đã báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến nơi, họ phát hiện nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Khám xét căn hộ của người quá cố, cảnh sát không phát hiện thư tuyệt mệnh, bước đầu cũng không thấy có dấu hiệu bất thường.

Con gái 6 tháng tuổi chết ngạt bất ngờ, bố không chịu nổi sự dằn vặt tiếp tục tạo nên bi kịch gia đình chỉ 1 tuần sau đó

Trang Ettoday đưa tin, người đàn ông họ Hoàng (37 tuổi) thường có thói quen uống thuốc ngủ vào mỗi tối. Khoảng 1 tuần trước anh cũng uống thuốc trước khi vào giường nằm cạnh con gái 6 tháng tuổi. Do tác động của thuốc khiến anh ngủ rất say nên không để ý rằng cô bé đã bị chiếc chăn bông phủ lên mặt dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Vụ tai nạn của con gái khiến cho anh Hoàng vô cùng ân hận, dằn vặt và đau đớn. Cũng vì chuyện này, anh và người vợ 27 tuổi đã cãi nhau rất nhiều lần.

Vào sáng sớm hôm 19/6, anh Hoàng và vợ tiếp tục lớn tiếng tranh cãi. Trong quá trình này, anh đã rơi từ ban công căn hộ ở lầu 6 xuống dưới đường, tử vong tại chỗ.

Con gái 6 tháng tuổi chết ngạt bất ngờ, bố không chịu nổi sự dằn vặt tiếp tục tạo nên bi kịch gia đình chỉ 1 tuần sau đó - 1

Thời điểm này mẹ của nạn nhân đang bán sữa đậu nành ở góc đường lầu 1 đã nghe thấy tiếng động lớn, quay sang nhìn thì vô cùng kinh hãi khi nhận ra người đang nằm trên vũng máu kia là con trai bà. Dù lực lượng chức năng đã đến rất nhanh chóng nhưng đáng tiếc nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Khám nghiệm pháp y cho thấy anh Hoàng bị đa chấn thương, gãy xương nhiều vị trí trên cơ thể. Cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân về để kiểm tra kỹ càng hơn đồng thời đến căn hộ của nạn nhân để tìm kiếm thêm chứng cứ của vụ việc. Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân vì sao nạn nhân lại té từ ban công xuống.

Trước thông tin về bi kịch gia đình xảy ra liên tiếp, cộng đồng mạng Đài Loan đã để lại nhiều lời chia buồn, đồng cảm đối với các nạn nhân và gia đình của họ.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh cũng lên tiếng cho rằng việc ngủ chung giường với con, nhất là những đứa trẻ sơ sinh, là một việc làm rất nguy hiểm. Tốt nhất trước 1 tuổi, trẻ nên được ngủ trong cũi riêng và tuyệt đối không nên để thêm các vật dụng không cần thiết khác trong cũi như gối, chăn lớn, gấu bông, đồ chơi... vì có khả năng khiến trẻ bị ngạt thở.

Theo Song Kỳ (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/bon-phuong/con-gai-6-thang-tuoi-chet-ngat-bat-ngo-bo-khong-chiu-noi-su-dan-vat-tiep-tuc-tao-nen-bi-kich-gia-dinh-chi-1-tuan-sau-do-20210620164707981.htm