Thế giới

Con gái 2 tuổi bị cả trường bỏ quên, nhốt trong phòng tối khi mẹ đến đón

Người mẹ sau đó đã phải gọi lực lượng cứu hộ đến phá khóa và giải cứu người con gái mới chập chững biết đi của cô. Được biết hai nhân viên cuối cùng của nhà trường tạm thời đã bị cho nghỉ việc chờ điều tra.

Stephanie Martinez sống và làm việc tại Floria đã hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng cô con gái 2 tuổi của mình bị nhốt trong phòng tối tại lớp học mầm non khi hôm đấy cô phải đến đón muộn vài phút.

Con gái 2 tuổi bị cả trường bỏ quên, nhốt trong phòng tối khi mẹ đến đón
Bé gái bị nhốt trong lớp khi tất cả giáo viên đã ra về

Cô ngay lập tức gọi lực lượng cứu hộ đến và người mẹ chỉ được ôm cô con gái vào lòng sau khi lực lượng cứu hỏa đến phá khóa căn phòng.

"Con bé đang khóc, con bé đang ở trong đó một mình" nhân viên cứu hộ kể lại câu nói hoảng hốt của Martinez trong buổi tối hôm đó.

Con gái 2 tuổi bị cả trường bỏ quên, nhốt trong phòng tối khi mẹ đến đón - 1
Lực lượng cứu hộ đã phải phá khóa để giải cứu đứa trẻ

Hiện Stephanie Martinez đang hoàn thành các thủ tục pháp lý nhằm kiện chủ cơ sở trông trẻ cũng như giáo viên phụ trách con mình.

Theo chủ cơ sở mầm non chia sẻ với cảnh sát, Nichole Burrillo và Lucilena Viggiano là những giáo viên cuối cùng có mặt tại cơ sở và chịu trách nhiệm đóng cửa. Burrillo cho biết Viggiano sử dụng một thiết bị máy tính bảng để kiểm tra tất cả học sinh trước khi đóng cửa trung tâm.

Cả hai đều rời trường vào khoảng 6:20 chiều và Martinez đến sau tám phút, cô nói với cảnh sát rằng cô không nhận được cuộc gọi từ nhà trẻ để họ biết con cô vẫn ở đó.

Cả hai nhân viên sau đó đã bị cho nghỉ việc, cảnh sát cũng cho biết về phía nhà trường họ vẫn đang tiếp tục điều tra.

Con gái 2 tuổi bị cả trường bỏ quên, nhốt trong phòng tối khi mẹ đến đón - 2
Martinez hoàn toàn sốc sau sự việc và cho biết sẽ kiện nhà trường

Martinez kể lại, khi đến nhà trẻ, cô thấy không còn chiếc xe nào ngoài bãi đậu và tòa nhà bị khóa. Cô đã gọi cho dì của đứa trẻ nhưng nhận được câu trả lời là đã không có ai đến đón Anastasia.

"Tôi vẫn không thể tin rằng điều này đã xảy ra. Tối nay cháu gái hai tuổi của tôi được để lại nhà trẻ sau khi họ đóng cửa". Dì của cô bé đăng tải trên Facebook kể lại sự việc.

Martinez cho biết con gái Anastasia của cô nghe thấy tiếng đập của cô bên ngoài tòa nhà nên đã đẩy một chiếc ghế ra cạnh cửa sổ và đứng dậy để nhìn thấy cô.

Con gái 2 tuổi bị cả trường bỏ quên, nhốt trong phòng tối khi mẹ đến đón - 3
Trường học nơi xảy ra sự việc tạm thời đóng cửa chờ điều tra

Martinez cho biết cô đang có kế hoạch khởi kiện nhà trẻ để đảm bảo rằng không có điều gì tương tự xảy ra với một đứa trẻ khác.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-gai-2-tuoi-bi-ca-truong-bo-quen-nhot-trong-phong-toi-khi-me-den-don-tintuc810953