Thế giới

Con gái 15 tuổi đột ngột biến mất, gia đình nháo nhác đi tìm để rồi biết tin con 'trần như nhộng' trong khách sạn với thanh niên lạ mặt

Những gia đình có con gái ở độ tuổi mới lớn dường như luôn phải sống trong sự cảnh giác cao độ vì cái sự ẩm ương của tuổi dậy thì khó lường trước được.

Cô nữ sinh Karina 15 tuổi (tên đã được thay đổi) sống cùng gia đình ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Volgograd, phía Tây Nam nước Nga. Cô bé này vốn luôn chăm chỉ học hành, cư xử đúng mực nhưng bỗng chốc trở thành "kẻ nổi loạn" khiến cha mẹ vô cùng lo lắng và bao phen "thót tim" vì con bỏ học và đi đến khuya mới về. 

Khi kỳ thi sắp đến, bố mẹ của Karina khuyên con nên tập trung vào học tập để đạt kết quả tốt nhất. Họ phải dùng biện pháp mạnh nhốt cô bé ở nhà và không cho gặp gỡ bạn bè, nhưng điều đó chỉ càng khiến Karina tức giận và chống đối bằng cách bỏ nhà đi.

Tháng 7 năm 2020, Karina đột ngột biến mất khiến cả gia đình nháo nhác đi tìm. May mắn là vài ngày sau đó, cô bé được tìm thấy bình an vô sự và được đưa về nhà.

Lần tiếp theo, Karina biến mất là vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Đêm 4/5, cô bé lẻn ra khỏi nhà. Cả gia đình mất 5 ngày tìm kiếm, cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát mới tìm thấy cô bé tại một trung tâm mua sắm ở Volgograd, cách nhà của em khoảng 300km.

Theo các nhân viên thực thi pháp luật, bản thân nữ sinh thừa nhận rằng em đã đến nhà một người bạn và ngủ nhờ ở đó. Em không báo cho cha mẹ biết, vì sợ bị bắt về.

Con gái 15 tuổi đột ngột biến mất, gia đình nháo nhác đi tìm để rồi biết tin con 'trần như nhộng' trong khách sạn với thanh niên lạ mặt
Khi lực lượng chức năng đến điều tra, họ phát hiện cô bé Karina đang quan hệ tình dục với một thanh niên lạ mặt (19 tuổi) đến từ vùng Slavyansk.

Trở về nhà không được bao lâu, vào ngày 21/5, nữ sinh này lại biến mất. Lần này cả gia đình hoảng hốt vì không có bất kỳ thông tin hay manh mối nào về tung tích của Karina. Họ hoảng loạn gọi đến tất cả các bệnh viện và nhà xác với hy vọng rằng ít nhất ở đâu đó họ sẽ tìm thấy manh mối, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Theo tờ KP.RU, Karina được chẩn đoán "rối loạn phản ứng thích ứng" (đây là một tình trạng bệnh lý xảy ra khi không thể thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống và biểu hiện bằng rối loạn cảm xúc, suy giảm khả năng thích ứng với xã hội).

4 ngày sau đó, tức ngày 25/5, cô bé được tìm thấy trong một hoàn cảnh hết sức "đỏ mặt". Một nhân viên khách sạn đã nhận thấy cặp đôi trẻ khả nghi đến thuê phòng nên báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến điều tra, họ phát hiện cô bé Karina đang quan hệ tình dục với một thanh niên lạ mặt (19 tuổi) đến từ vùng Slavyansk.

Con gái 15 tuổi đột ngột biến mất, gia đình nháo nhác đi tìm để rồi biết tin con 'trần như nhộng' trong khách sạn với thanh niên lạ mặt - 1
Không rõ thanh niên này sẽ phải đối mặt với bản án ra sao sau khi bị phát hiện lừa tình cô bé Karina ngây thơ.

Gã thanh niên này là vốn là tội phạm. Karina biết hắn qua Internet và ngây thơ nghe theo lời dụ dỗ của hắn rồi đồng ý gặp hắn sau nhiều lần chat qua mạng.

"Thanh niên này đã từng bị kết án 2 lần, thụ án vào năm 2019 và 2020", một nguồn thực thi pháp luật nói với phóng viên tờ Komsomolskaya Pravda.

Gã thanh niên này giải thích rằng nữ sinh đã đồng ý nên anh ta đã quan hệ tình dục cô bé. Tuy nhiên, gã có dấu hiệu phạm tội theo điều 134 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về tội "Giao cấu và các hành vi khác có tính chất giao cấu với người dưới 16 tuổi", các nhân viên thực thi pháp luật cho hay. Trong khi đó, bản thân Karina cam đoan rằng mình đã bị cưỡng hiếp và bị giam giữ.

Hiện tại, thanh niên này đã được tạm tha còn Karina được đưa đến một trung tâm phục hồi xã hội cho trẻ em vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để đợi cha mẹ em đến đón về.

Nguồn: KP.RU

Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-gai-15-tuoi-dot-ngot-bien-mat-gia-dinh-nhao-nhac-di-tim-de-roi-biet-tin-con-tran-nhu-nhong-trong-khach-san-voi-thanh-nien-la-mat-162210306205214496.htm