Thế giới

Con 3 tuổi rơi từ tầng 10 nguy kịch, bố mẹ ngủ say không biết gì

Dù rất nhiều người gọi lớn, nhưng bố mẹ cậu bé Trung Quốc không hề biết chuyện tồi tệ đã xảy ra với con trai mình.

Dù rất nhiều người gọi lớn, nhưng bố mẹ cậu bé Trung Quốc không hề biết chuyện tồi tệ đã xảy ra với con trai mình.

Anh Zhang - người đầu tiên phát hiện ra sự việc - đã cố gào to cho bố mẹ cậu bé biết nhưng vì họ ngủ quá say nên không nghe thấy. Những người hàng xóm sau đó cũng tìm cách gọi bố mẹ bé nhưng không được.

con-3-tuoi-roi-tu-tang-10-nguy-kich-bo-me-ngu-say-khong-biet-gi

Cậu bé may mắn thoát chết nhờ rơi xuống phần mái hiên tầng 5. Ảnh: Sina.

Em bé sau đó được một người đàn ông bắc thang lên cứu xuống và đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết em bé may mắn rơi xuống tấm mái nhựa nên bảo toàn tính mạng, nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm vì có hiện tượng xuất huyết não.

con-3-tuoi-roi-tu-tang-10-nguy-kich-bo-me-ngu-say-khong-biet-gi-1

Cửa sổ nơi em bé rơi xuống. Ảnh: Sina.

Bố mẹ cậu bé cho biết đó không phải nhà của họ. Căn phòng trên tầng 10 được họ thuê để làm lớp học. Một tháng trước họ đã tiến hành sửa sang, chuẩn bị đưa vào sử dụng, duy chỉ còn 2 cửa sổ chưa được lắp chốt bảo vệ. Họ không ngờ trong lúc ngủ say, cậu con trai đã nghịch trèo lên đó và không may bị rơi xuống.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)